Bản tin từ Mercury News ngày 2 tháng 9 năm 2025 đăng tải nhiều thư độc giả, phản ánh những quan ngại sâu sắc về tình hình chính trị và xã hội Hoa Kỳ.
Một trong những chủ đề chính là Dự luật 50 (Prop. 50) của California, liên quan đến việc tái phân chia khu vực bầu cử (gerrymandering). Một độc giả từ Saratoga đã ủng hộ Dự luật 50, cho rằng đây là bước đi cần thiết để đối phó với những yêu cầu của Tổng Thống Trump nhằm thao túng việc phân chia khu vực bầu cử tại Texas, giúp Đảng Cộng Hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ Viện. Độc giả này nhấn mạnh rằng phương châm “khi họ xuống thấp, chúng ta vươn cao” của bà Michelle Obama không còn phù hợp, và đã đến lúc Đảng Dân Chủ cần “san bằng sân chơi” để bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ. Việc để cử tri có tiếng nói trong việc tái phân chia khu vực bầu cử tạm thời là điều đúng đắn.
Ngược lại, một độc giả khác từ San Jose, Phillip Griego, đã chỉ trích Dự luật 50 là một “sự lừa dối” và sẽ “phá hủy nền dân chủ đại diện” ở California. Theo ông, mặc dù Đảng Cộng Hòa chiếm 25.22% cử tri đăng ký ở California, nhưng chỉ có 9 trong số 52 khu vực bầu cử Quốc Hội (17.3%) thuộc về họ. Dự luật này, nếu thành công, có thể loại bỏ thêm 5 ghế của Đảng Cộng Hòa, khiến hơn 5 triệu cử tri đăng ký gần như không có tiếng nói tại Quốc Hội, điều mà ông gọi là “chuyên chế” chứ không phải dân chủ.
Chính sách năng lượng của Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Trump cũng là chủ đề được quan tâm. Một độc giả từ Los Gatos, Campbell Scott, đã lên án việc hủy bỏ các dự án năng lượng gió, coi đó là hành động “thiển cận” và dựa trên những thông tin “sai lệch” về biến đổi khí hậu. Việc hủy các dự án này không chỉ gây lãng phí tiền thuế và làm mất việc làm, mà còn đẩy giá năng lượng lên cao và trao lợi thế cho các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ năng lượng sạch. Độc giả này cho rằng Tổng Thống Trump đang “trả ơn” những nhà tài trợ từ ngành nhiên liệu hóa thạch.
Nhiều độc giả cũng bày tỏ lo ngại về sự xói mòn của nền dân chủ. Gary Bertuccelli từ Santa Clara lên tiếng về việc chính quyền liên tục ban hành các sắc lệnh hành pháp, sử dụng Lực lượng Vệ binh Quốc gia và quân đội liên bang tại Điện Capitol, đe dọa các thành phố lớn khác, và giam giữ người nhập cư không có tiền án tiền sự, thậm chí cả những người đang xả thân chữa cháy rừng. Ông cũng chỉ trích việc Tổng Thống Trump thúc đẩy các bang tái phân chia khu vực bầu cử để vô hiệu hóa phiếu bầu của người dân và truy đuổi các quan chức công khai phản đối, cho rằng Hoa Kỳ đang trở thành một “nhà nước độc tài” và kêu gọi các nhà lãnh đạo đứng lên phản kháng.
Một độc giả 81 tuổi từ San Jose, Sandy Foehr, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi không còn nhận ra đất nước mình. Bà đối chiếu việc Sở Di Trú (ICE) bắt giữ những người nhập cư Mexico đang làm các công việc lao động nặng nhọc và chia cắt gia đình họ, với tình trạng người da trắng có vũ trang tiếp tục gây ra các vụ thảm sát trẻ em, giáo viên tại trường học và nhà thờ bằng súng ống mua hợp pháp. Bà nhấn mạnh rằng nếu không có các loại vũ khí tấn công quân sự tự động, “con người” sẽ không thể gây ra những vụ giết người bừa bãi như vậy. Bà cảm thấy các ưu tiên của chính quyền Tổng Thống Trump không còn đại diện cho những giá trị mà Hoa Kỳ từng đứng vững. “Nữ thần Tự do đang rơi lệ,” bà viết.
Ngoài ra, Karen Wickham từ Sunnyvale đã lên tiếng kêu gọi thế giới đoàn kết để chấm dứt bạo lực ở Gaza, bày tỏ nỗi đau của một người mẹ khi chứng kiến trẻ em chết đói. Bà đặt câu hỏi tại sao cộng đồng quốc tế và các quốc gia quan tâm lại không chung tay ngăn chặn cuộc tàn sát này.