Các bài viết mới đây về việc phân chia lại khu vực bầu cử ở Texas và California đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự công bằng trong tiến trình dân chủ. Ông Donald Trump đã bị chỉ trích vì việc gọi những người biểu tình đeo mặt nạ là khủng bố, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật lại bắt buộc đeo khẩu trang. Tại Texas, Thống đốc Abbott đã đưa các nhà lập pháp thiểu số thuộc Đảng Dân chủ rời khỏi bang để ngăn chặn các dự luật quan trọng được thông qua. Đảng Cộng hòa tại Texas đang tìm cách vẽ lại các khu vực bầu cử để đảm bảo thêm 5 ghế Hạ viện Hoa Kỳ cho đảng mình.
Những hành động này gợi nhớ lại các luật lệ Jim Crow trước đây ở các tiểu bang miền Nam, một vấn đề mà Tòa án Tối cao, dưới sự chủ trì của Thẩm phán Roberts, đã có xu hướng không can thiệp sâu vào việc tái cấu trúc bản đồ bầu cử. Việc một số đảng phái chính trị cố gắng thao túng kết quả bầu cử thông qua việc phân chia khu vực bầu cử là điều đáng báo động, và mối đe dọa tương tự cũng có thể đến từ California với các hành động của Thống đốc Newsom.
Hy vọng mong manh còn lại là một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa và có lẽ cả một Thẩm phán Tòa án Tối cao nhận ra tác động tiêu cực của những hành động này đối với khái niệm “dân chủ”. Cuộc bầu cử tháng 11 năm 2026 còn xa, nhưng những gì diễn ra hôm nay sẽ định hình tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ. Bài viết này được tổng hợp từ các lá thư gửi đến ban biên tập, như được đăng trên Mercury News ngày 11 tháng 8 năm 2025.






















