Giới chức quận Bucks, tiểu bang Pennsylvania, đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để làm sáng tỏ vụ việc hai chú lợn tai cụp (pot-bellied pig) được tìm thấy trong Công viên Tiểu bang Nockamixon trong những tháng hè vừa qua. Sự kiện này đã thôi thúc các nhân viên của Hội Bảo vệ Động vật Quận Bucks (Bucks County SPCA) tiến hành điều tra.
Cách đây vài ngày, một chú lợn 2 tuổi tên Lewis, nặng khoảng 88 pao, đã được tìm thấy gần khu vực câu cá của công viên. Sau khi được dụ dỗ bằng thức ăn, Lewis đã được đưa về chăm sóc tại trại động vật của SPCA ở Quakertown. Đây là chú lợn thứ hai được giải cứu tại công viên này trong mùa hè này, sau trường hợp của Howie vào tháng Bảy.
Bà Cindy Kelly, đại diện của SPCA, cho biết chú lợn Howie được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe yếu hơn và vẫn đang được điều trị nhiễm trùng da. Việc phát hiện một chiếc cũi chó bằng dây thép trong rừng gần nơi tìm thấy Lewis làm dấy lên lo ngại rằng hai chú lợn này có thể đã bị bỏ rơi.
“Chúng tôi tha thiết nhờ ai đó nhận ra những chú lợn này hoặc có thông tin về việc làm thế nào chúng có mặt tại công viên, chúng tôi rất mong muốn được biết,” bà Kelly chia sẻ.
SPCA nhấn mạnh rằng lợn tai cụp không phải là động vật hoang dã và cần được chăm sóc đúng cách cùng một mái ấm yêu thương. Lewis, từng là một chú lợn con nhỏ bé, giờ đây đang phát triển tốt nhờ ăn sốt táo và nhận được sự quan tâm tại trại.
Những người thường lui tới công viên bày tỏ sự ngạc nhiên trước những vụ việc bất thường này. “Mọi người nên giữ thú cưng của mình ở nhà thay vì thả chúng ra ngoài tự nhiên. Điều đó rõ ràng là không bình thường ở đây,” một người dân địa phương cho biết.
Ngoài Lewis và Howie, trại SPCA hiện còn hai chú lợn khác đang chờ được nhận nuôi. Theo tin từ AP, hai chú lợn này đã có mặt tại SPCA từ năm ngoái sau một vụ án ngược đãi động vật quy mô lớn.
Bất kỳ ai có thông tin về nguồn gốc của Lewis hoặc Howie được khuyến khích liên hệ với Bucks County SPCA.