Một độc giả ở Michigan chia sẻ tình huống khó xử khi biết người quen của mình, một người đàn ông có vẻ ngoài dễ mến và thân thiện, lại có vợ là người nằm trong danh sách theo dõi tội phạm tình dục, có liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi. Thông tin này được xác nhận bởi một thành viên khác trong nhóm cộng đồng, khiến người đọc băn khoăn về việc liệu có nên thay đổi cách nhìn nhận hoặc tôn trọng người này hay không. Người đọc cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của mình nếu vô tình gặp người đàn ông này ở gần trẻ em.
Trong một lá thư khác, một góa phụ đã hẹn hò với một người góa vợ khác được tám năm và xem ông là tình yêu của đời mình. Tuy nhiên, bà gặp khó khăn trong việc thay đổi tình hình sống chung. Mặc dù cả hai đều có con cái và đã cố gắng không gây xáo trộn cho chúng, nhưng việc dọn đến sống trong căn nhà của người bạn đời tương lai, vốn là nơi ông và người vợ quá cố đã xây dựng tổ ấm và nuôi dạy con cái, khiến bà cảm thấy không thoải mái. Bà lo ngại rằng mọi sự thay đổi có thể bị phản đối, và ngôi nhà của bà thì quá nhỏ.
Bà Abby, tức Jeanne Phillips, đã đưa ra lời khuyên rằng người đọc nên có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với bạn đời về các lựa chọn. Đối với trường hợp đầu tiên, bà Abby nhấn mạnh rằng việc nhìn nhận và tôn trọng một người là quyết định cá nhân. Tuy nhiên, nếu chứng kiến một người có tên trong danh sách tội phạm tình dục ở gần trẻ em, thì việc báo cáo là bổn phận đạo đức và pháp lý. Đối với trường hợp thứ hai, bà Abby khuyên nên bày tỏ những băn khoăn về ngôi nhà của người bạn đời và lắng nghe phản hồi của ông.
Bài viết này được đăng trên The Mercury News.


































