Các lá thư gửi Tòa soạn ngày 3 tháng 10 năm 2025 đề cập đến nhiều vấn đề nóng.
Chiều cao các tòa nhà đề xuất sẽ làm lu mờ Nhà thờ Năm Thương Xót
Một độc giả tại San Jose bày tỏ quan ngại về kế hoạch xây dựng các tòa nhà cao 300 feet ngay phía sau Nhà thờ Năm Thương Xót, một biểu tượng lịch sử của cộng đồng người nhập cư Bồ Đào Nha tại thành phố này. Hiện tại, Kế hoạch Tổng thể của San Jose cho phép xây dựng các tòa nhà cao 120 feet, một con số đã được cộng đồng và các nhà quy hoạch đô thị đồng thuận từ năm 2013. Độc giả cho rằng chiều cao mới này sẽ làm giảm đi vẻ uy nghi của nhà thờ, vốn là một phần quan trọng trong lịch sử của San Jose.
Đề xuất 50 là phản ứng đúng đắn với việc gian lận
Một lá thư khác ủng hộ Đề xuất 50 của California, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để chống lại việc chính trị gia gian lận bản đồ bầu cử nhằm trục lợi cá nhân. Đề xuất này nhằm khôi phục quyền bầu cử của cử tri và đảm bảo sự đại diện công bằng, không làm suy yếu quy trình phân định lại ranh giới của Ủy ban Độc lập về Phân định lại Khu vực Bầu cử. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc California duy trì ảnh hưởng tại Quốc hội để bảo vệ các vấn đề về hạ tầng, môi trường, y tế và giáo dục.
Thông báo của VA xoay quanh việc đóng cửa
Một độc giả tại Morgan Hill bày tỏ sự không hài lòng khi Cơ quan Cựu chiến binh (VA) gửi một bản tin có nội dung mang tính đảng phái về việc đóng cửa chính phủ, đổ lỗi cho phe Dân chủ. Lá thư cho rằng Bộ trưởng Doug Collins đã vi phạm Đạo luật Hatch khi sử dụng nguồn lực của VA cho mục đích chính trị, trong khi các cựu chiến binh chỉ cần thông tin trung thực, không thiên vị.
Biểu thuế làm tăng giá thuốc men
Một độc giả tại Santa Cruz chia sẻ câu chuyện cá nhân về việc giá thuốc cho thú cưng tăng vọt do biểu thuế mới. Loại thuốc này không có ở Mỹ và phải nhập khẩu từ Ấn Độ, sau đó được vận chuyển từ Anh. Tác giả đặt câu hỏi về khả năng chi trả thuốc men của người dân Mỹ, đặc biệt là những người không có bảo hiểm, và liệu Tổng thống có hiểu về sự phụ thuộc lẫn nhau trong thị trường toàn cầu hay không.
Các đặc vụ ICE đeo mặt nạ gợi nhớ KKK
Một lá thư phản ánh sự sợ hãi đối với các đặc vụ ICE đeo mặt nạ khi thực thi nhiệm vụ, so sánh họ với Ku Klux Klan (KKK). Tác giả lên án hành vi bạo lực và ẩn danh của các đặc vụ, đặt câu hỏi về danh tính của họ trong cộng đồng. Lá thư kêu gọi mọi người đoàn kết, lên tiếng chống lại bạo lực và sự sợ hãi, nhấn mạnh im lặng là đồng lõa.
Ngày Quốc khánh là cơ hội để hàn gắn chia rẽ
Một độc giả tại Mountain View đề xuất kỷ niệm 250 năm ngày thành lập đất nước là cơ hội để hàn gắn sự chia rẽ trong xã hội. Trong bối cảnh bạo lực chính trị gia tăng và nhiều quy chuẩn bị phá vỡ, việc tôn vinh những lời lẽ đoan trang của các nhà lập quốc có thể giúp củng cố nền dân chủ. Tác giả tin rằng các thành viên của Quốc hội Lục địa sẽ tự hào về những gì đã đạt được, nhưng cũng sẽ cảm nhận sâu sắc trách nhiệm lớn lao.