San Jose, California – Mục hỏi đáp “Dear Abby” của nhật báo Mercury News vừa nhận được hai câu hỏi nổi bật từ độc giả, phản ánh những băn khoăn về an toàn cộng đồng và vấn đề kỳ thị tuổi tác trong xã hội Hoa Kỳ.
Một độc giả bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về đứa trẻ nhà hàng xóm, khoảng tám tuổi, thường xuyên lái xe mô tô nhỏ nhưng tốc độ khá nhanh trên đường phố mà không đội nón bảo hiểm. Người cha của cậu bé cũng là người lái xe mô tô nhưng dường như lại cho phép hành vi nguy hiểm này. Độc giả cảm thấy tức giận và sợ hãi cho sự an toàn của đứa trẻ, đang phân vân liệu có nên trình báo với Sở Bảo Vệ Trẻ Em hay không. Bà Abby khuyến nghị người đọc trước tiên nên trao đổi với người cha về mối quan ngại của mình. Nếu không được lắng nghe, bà khuyên nên tìm hiểu luật lệ của tiểu bang, vì đa số các tiểu bang ở Mỹ đều quy định bắt buộc trẻ vị thành niên phải đội nón bảo hiểm khi lái xe. Nếu luật có hiệu lực và người cha vẫn cố chấp, việc liên hệ với Sở Bảo Vệ Trẻ Em là cần thiết. Bà Abby nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề, nhắc lại câu chuyện từng nghe về “người hiến tạng lý tưởng” thường là một thanh niên 19 tuổi gặp tai nạn mô tô.
Trong một vấn đề khác, một độc giả 54 tuổi chia sẻ về trải nghiệm kỳ thị tuổi tác từ những người hàng xóm trẻ hơn, trong độ tuổi 30 và 40. Cô kể lại những lần bị chế giễu về chiếc áo khoác màu tím mới hay khả năng đi xe đạp leo núi. Dù cảm thấy bị xúc phạm, độc giả này đã chọn giữ im lặng để bảo toàn phẩm giá cá nhân. Bà Abby trả lời rằng ở tuổi 54, độc giả vẫn còn rất năng động và trẻ trung. Bà khuyên không nên cố gắng “dạy dỗ” những người thiếu lịch sự mà hãy giữ thái độ vui vẻ, lạc quan. Thay vào đó, độc giả có thể mỉm cười và nói rằng: “Tôi hy vọng bạn cũng may mắn được (làm điều này, mặc món đồ này, v.v.) khi đạt đến tuổi của tôi,” sau đó tiếp tục công việc của mình mà không quay đầu lại. Tin tức theo Mercury News ngày 3 tháng 10 năm 2025.