Thống đốc Virginia, ông Glenn Youngkin cho biết phu nhân Suzanne Youngkin và các thành viên khác trong gia đình ông đã được giải cứu khỏi trận lũ lụt lịch sử ở Texas vào cuối tuần lễ Độc lập 4 tháng 7.
Theo đài truyền hình WWBT, trận lũ quét xảy ra ở Hunt, Texas, vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 đã khiến phu nhân Youngkin và các thành viên khác trong gia đình bị mắc kẹt tại một khu nhà gần sông Guadalupe.
Ông Youngkin cho biết gia đình ông thường đến khu vực này vài lần trong năm và có mối quan hệ thân thiết với người dân địa phương. Thống đốc Youngkin cũng cho biết chính quyền tiểu bang Texas đã đề nghị dùng trực thăng để đưa gia đình ông rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng gia đình ông đã từ chối khi thấy tình hình đã ổn định và nguồn lực nên được ưu tiên cho những người gặp nguy hiểm hơn.
Thống đốc Youngkin đã đến Texas vào chiều thứ Sáu và gặp gỡ các thành viên Vệ binh Quốc gia đã tham gia cứu hộ gia đình ông. Ông cũng đã ban bố lệnh điều động hai đội cứu hộ đường thủy từ Virginia đến Texas để hỗ trợ công tác cứu nạn.
Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết hơn 170 người vẫn còn mất tích sau trận lũ lụt ở hạt Kerr, cách San Antonio khoảng 90 dặm về phía tây bắc. Tin từ NBC News.