Thống đốc Minnesota, ông Tim Walz, thuộc Đảng Dân chủ, hôm thứ Ba đã khẳng định rằng ông có thể “đánh cho ra trò” Phó Tổng thống JD Vance nếu hai người có dịp tranh luận lại.
Phát biểu với ông Tim Miller trên podcast “The Bulwark”, cựu ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ đã được hỏi liệu ông có “cho ông Vance quá nhiều sự ưu ái” và việc “cho rằng có thiện chí là một sai lầm” hay không.
“Nhìn này, tôi sẽ nhận trách nhiệm về điều đó,” ông Walz trả lời. “Nhưng ông đã ở trong ngành này đủ lâu rồi. Khi ông ở trong một liên danh, ông sẽ nghe lệnh. Nhìn này, tôi có quyền tự quyết về điều đó, nghĩa là tôi có thể làm điều này, nhưng tôi là một người chơi tốt trong đội. Và tôi sẽ nói điều này. Tôi không bao giờ nói đùa về các cuộc tranh luận.”
Mặc dù ông Walz nói rằng ông “không lấy làm vui khi đánh bại ai đó”, ông vẫn khẳng định rằng ông sẽ “đánh cho ra trò” ông Vance để vạch trần những gì ông mô tả là lời nói dối.
“Vâng, tôi sẽ đánh cho ra trò ông ta bây giờ nếu tôi có thể, và tôi sẽ vạch trần điều đó. Ý tôi là, điều đó thật khác biệt. Trong việc tranh luận, lập luận của tôi hay hơn nhiều. Đưa ra lý lẽ rằng giá nhà tăng cao là do nhập cư và chúng ta nên xây dựng trên đất liên bang, đó là một điều quá kỳ lạ,” ông Walz nói.
Ông tiếp tục: “Nhưng rồi khi tôi xem ông ta, tôi đã bị cuốn vào đó. Và nếu ông còn nhớ, đó là ngay trong khoảnh khắc ăn thịt chó mèo. Tôi đã mắc bẫy và nghĩ rằng đó là lập luận về sự quá đáng của nó. Đó không phải là lập luận.”
Văn phòng của ông Vance đã được Fox News Digital liên hệ để yêu cầu bình luận.
Ông Vance được xem là người chiến thắng trong cuộc tranh luận phó tổng thống năm 2024, với nhiều người xem ngạc nhiên trước giọng điệu lịch thiệp, lưỡng đảng giữa hai ứng viên.
Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiết lộ sự thất vọng của bà về màn trình diễn của ông Walz trong bài hồi ký tranh cử của bà, “107 Days”, viết rằng bà tin rằng ông Walz đã bị thái độ “nhẹ nhàng, vụng về” của ông Vance “lừa”.
“Khi Tim mắc bẫy và bắt đầu gật gù, mỉm cười trước sự giả tạo của JD về tính lưỡng đảng, tôi đã rên rỉ với Doug, ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’,” bà Harris viết.
Bà nói thêm: “Tôi đã trấn an ông ấy rằng cuộc bầu cử sẽ không thắng hay thua vì cuộc tranh luận đó, và trên thực tế, nó có tác động không đáng kể đến kết quả thăm dò của chúng tôi. Khi chọn Tim, tôi nghĩ rằng với tư cách là một thống đốc nhiệm kỳ thứ hai và một nghị sĩ 12 năm, ông ấy sẽ biết mình đang làm gì. Nhìn lại, ai có thể ngờ được?”
Theo báo cáo của Fox News ngày 29 tháng 1 năm 2026.
































