Thống đốc Tim Walz của tiểu bang Minnesota vừa bày tỏ hy vọng trời sẽ đổ mưa vào thứ Bảy tới, đúng ngày Tổng Thống Donald Trump tổ chức duyệt binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Quân đội Hoa Kỳ.
Trong một sự kiện do Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ (CAP) tổ chức, ông Walz đã nói với CEO Neera Tanden rằng ông chưa bao giờ mong mưa đến thế trong đời. “Tôi thú thật đấy,” ông Walz nói. “Có thể điều này sẽ gây rắc rối cho tôi. Nhưng kệ đi. Tôi chưa bao giờ mong mưa như lúc này.”
Buổi duyệt binh dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn người dân đến thủ đô Washington D.C., trùng với dịp sinh nhật lần thứ 79 của Tổng Thống Trump. Tuy nhiên, Thống đốc Walz lại có vẻ không mấy hào hứng với sự kiện này.
Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết của FOX, có khả năng mưa giông vào buổi tối thứ Bảy ở thủ đô. Ông Walz hy vọng điều đó sẽ thành sự thật.
Ông Walz, người từng là ứng viên phó tổng thống của bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024, cũng chỉ trích Tổng Thống Trump về những vấn đề quen thuộc. Ông cho rằng Tổng Thống Trump “không đủ năng lực để điều hành đất nước” và nước Mỹ đang ở trong “thời điểm nguy hiểm” dưới sự lãnh đạo của ông.
Thống đốc Walz cũng xác nhận sẽ tham gia một cuộc biểu tình mang tên “Không Đế Vương” (No Kings) ở St. Paul, Minnesota, cùng ngày với buổi duyệt binh của Tổng Thống Trump.
Dân biểu Anna Paulina Luna của đảng Cộng Hòa đã chất vấn ông Walz về việc tham gia cuộc biểu tình này trong một phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện. Bà Luna cho biết Bộ An ninh Nội địa (DHS) phát hiện Trung Quốc coi ông Walz là “mục tiêu hàng đầu cho các hoạt động gây ảnh hưởng”.
Đáp lại, ông Walz bác bỏ những cáo buộc của bà Luna và khẳng định rằng buổi duyệt binh của Tổng Thống Trump “trông sai trái và cảm thấy sai trái”. Theo Fox News.