Thống đốc Pennsylvania, Josh Shapiro, đã lên tiếng chỉ trích Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joe Picozzi của Philadelphia trong bối cảnh cuộc tranh luận về ngân sách tiểu bang đang kéo dài và ảnh hưởng đến hệ thống giao thông công cộng SEPTA.
Cuộc bế tắc ngân sách của Pennsylvania đã bước sang ngày thứ 32, vượt quá thời hạn ngày 1 tháng 7. Nếu không có giải pháp kịp thời, SEPTA có thể phải cắt giảm dịch vụ kể từ ngày 24 tháng 8, ngay trước thềm năm học mới tại Philadelphia, và tăng giá vé vào tháng 9.
Trong một lần xuất hiện tại Tây Philadelphia vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 8, Thống đốc Shapiro cho biết tiến trình đàm phán tại Harrisburg đang có “tiến triển”, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Khi được hỏi liệu đã có thỏa thuận về giao thông công cộng hay chưa, ông Shapiro nhấn mạnh sự cần thiết của việc thỏa hiệp từ tất cả các bên liên quan.
“Tôi không thể đi vào chi tiết đàm phán ở đây,” ông Shapiro nói. “Tôi có thể nói rằng những nhà lãnh đạo có mặt tại bàn đàm phán – tôi, Lãnh đạo Bradford đại diện cho Hạ viện Dân chủ, Lãnh đạo Pittman đại diện cho Đảng Cộng hòa tại Thượng viện – tất cả chúng tôi đều hiểu những vấn đề cần giải quyết để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tôi tin rằng chúng tôi đang làm việc cùng nhau một cách tôn trọng để hoàn thành việc đó.”
Thống đốc Shapiro thừa nhận tình hình có thể gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người phụ thuộc vào SEPTA. Ông kêu gọi người dân Philadelphia hãy liên hệ với Thượng nghị sĩ Picozzi để yêu cầu ông quay lại Harrisburg và bỏ phiếu thông qua việc tài trợ cho giao thông công cộng, tương tự như cách Hạ viện Dân chủ đã làm.
Về phần mình, Thượng nghị sĩ Picozzi cho biết người dân vùng Đông Bắc Philadelphia mong muốn thấy một hệ thống SEPTA tốt hơn, với việc cung cấp tài trợ đi đôi với trách nhiệm giải trình về việc xử lý các vấn đề như trốn vé, an toàn và vệ sinh.
Thông tin được cung cấp bởi NBC10 Philadelphia.