Thống Đốc Minnesota, ông Tim Walz, người từng được xem xét cho vị trí liên danh Phó Tổng Thống của Đảng Dân Chủ, mới đây lại gây xôn xao dư luận với những phát biểu thẳng thắn, đôi khi gây tranh cãi của mình.
Trong một sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ (Center for American Progress) vào sáng Thứ Sáu, Thống Đốc Walz đã đưa ra nhận xét về vai trò của các quốc gia trong việc đàm phán hòa bình ở Trung Đông, đặc biệt sau các cuộc tấn công giữa Israel và Iran.
Ông Walz đặt câu hỏi: “Ai là tiếng nói trên thế giới có thể đàm phán một thỏa thuận nào đó trong việc này? Ai nắm giữ thẩm quyền đạo đức? Ai có khả năng làm điều đó? Bởi vì chúng ta không được xem là một bên trung lập, và có lẽ chưa bao giờ.” Ông gợi ý rằng “bên trung lập” với “thẩm quyền đạo đức” để dẫn dắt các cuộc đàm phán ở Trung Đông “có thể là người Trung Quốc.”
Ngoài ra, Thống Đốc Minnesota cũng thừa nhận ông “chưa bao giờ hy vọng trời mưa nhiều như thế” trong đời, khi nói về cuộc duyệt binh quân sự lớn của Tổng Thống Donald Trump dự kiến diễn ra vào Thứ Bảy. Cuộc duyệt binh này nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Hoa Kỳ, trùng với Ngày Cờ (Flag Day) và sinh nhật thứ 79 của Tổng Thống.
Ông Walz đã chỉ trích cuộc duyệt binh, so sánh nó với các cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên), gọi đó “không phải là Bình Nhưỡng vào thứ Bảy.” Nhiều người theo Đảng Dân Chủ cũng đã lên tiếng phản đối sự kiện này, liên tưởng đến các cuộc duyệt binh ở Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Theo tin từ Fox News, Thống Đốc Walz cũng từng bị chỉ trích khi bày tỏ sự hả hê trước việc cổ phiếu Tesla sụt giảm trong bối cảnh biểu tình, bác bỏ tỷ phú Elon Musk. Ông nói rằng việc ông lên tiếng phản đối Musk và Tesla đã “có tác dụng” vì nó làm tổn thương cá nhân tỷ phú này.
Nhận xét về Tổng Thống Donald Trump, ông Walz cho rằng Tổng Thống “không đủ năng lực quản lý,” và Hoa Kỳ đang trong “thời điểm nguy hiểm” dưới sự lãnh đạo của ông, cho rằng nước Mỹ đang “tiến tới chủ nghĩa chuyên quyền.”
Ông Walz cũng chia sẻ về chiến thuật vận động tranh cử năm 2024, nơi ông tìm cách gán mác Tổng Thống Trump là “kẻ lập dị,” thay vì chỉ tập trung vào việc coi Tổng Thống là “một kẻ khao khát chủ nghĩa chuyên quyền nguy hiểm.” Ông cũng nhắc lại việc từng bị chỉ trích vì nói rằng nên “bắt nạt” Tổng Thống Donald Trump.
Ông Walz cũng thú nhận rằng bà Kamala Harris đã chọn ông làm người đồng hành tranh cử một phần vì ông có thể “nói chuyện theo kiểu ám hiệu với những người đàn ông Da trắng đang xem bóng bầu dục, sửa xe tải” để họ cảm thấy thoải mái và bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Ông tự mô tả mình là “cấu trúc cho phép” những người đàn ông Da trắng từ các vùng nông thôn Mỹ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ.
Thống Đốc Minnesota đã cười khi đối mặt với những lời chỉ trích về sự không nhất quán trong lý lịch của mình, tự nhận mình là một “kẻ ngốc nghếch” (knucklehead).