Đội tuyển Hoa Kỳ tham dự Giải Vô địch Điêu khắc Băng tuyết Thế giới tại Stillwater, Minnesota, đã bị loại vì những thay đổi phút chót của tác phẩm, mà ban tổ chức cho rằng có chứa các thông điệp chống nhập cư.
Thiết kế ban đầu của đội Mỹ là một khối cầu với những bàn tay đang vươn ra. Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu, ba thành viên đã quyết định thay đổi bằng cách để các bàn tay tạo dáng với các ký hiệu như dấu hòa bình và Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL). Các thông điệp được cho là bao gồm “ICE out” (Yêu cầu trục xuất ICE – Cơ quan Di trú và Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ), “love” (tình yêu), “unity” (đoàn kết) và “resist” (kháng cự).
Theo bà Robin Anthony-Evenson, chủ tịch Phòng Thương mại và Quỹ Greater Stillwater, đội tuyển Hoa Kỳ đã không tuân thủ quy tắc của cuộc thi. Bà cho biết ban tổ chức đã nhận được “nhiều cuộc gọi và khiếu nại” về tác phẩm điêu khắc này.
Quy định của sự kiện nêu rõ “các đội phải tuân thủ bản phác thảo ban đầu đã nộp” và “các tác phẩm điêu khắc phải tôn trọng các giá trị văn hóa và xã hội, đồng thời tránh các chủ đề xúc phạm, gây tranh cãi, chính trị hoặc không phù hợp”.
Đội trưởng đội Hoa Kỳ, nghệ sĩ Dusty Thune, cho biết quyết định thay đổi thiết kế là do chất lượng tuyết không tốt khiến các chi tiết ban đầu bị đổ vỡ. Ông cũng đề cập đến vụ một đặc vụ ICE bắn chết một người ở Minneapolis vào ngày 7 tháng 1 như một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của đội.
Ban đầu, ban tổ chức đã cố gắng chỉnh sửa tác phẩm bằng cách gỡ bỏ một số ký hiệu vào ngày 19 tháng 1. Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 1, toàn bộ tác phẩm đã bị dỡ bỏ khỏi công viên Lowell.
Bà Anthony-Evenson nhấn mạnh rằng mục đích của sự kiện là “đoàn kết thế giới và mang thế giới đến Stillwater, tổ chức một sự kiện gia đình không có bất kỳ tranh cãi nào”. Bà cũng cho biết thông điệp “ICE out” được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu cho “băng” và “cú đấm kháng cự”.
Đội Canada đã giành giải nhất tại cuộc thi. Đội House of Thune của Mỹ không có giải. Một bức thư từ ban tổ chức gửi cho ông Thune vào ngày 20 tháng 1 đã bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” về hành động của đội, gọi đó là “một quyết định có ý thức và ích kỷ”.
Tuy nhiên, một thành viên của đội New Zealand đã bày tỏ sự tức giận về việc gỡ bỏ tác phẩm, cho rằng hành động này lại mang tính chính trị hơn cả tác phẩm điêu khắc.
Ông Thune, một giáo viên trường công, cho biết ý nghĩa của tác phẩm là “đứng lên và lên tiếng”, và ông dự định liên hệ với các bảo tàng nghệ thuật để xem xét tạo ra một phiên bản vĩnh cửu của tác phẩm. Ông nhấn mạnh thông điệp “ICE out” giờ đây không còn là một thông điệp chính trị mà là “lời kêu gọi giúp đỡ nhân đạo”.
Theo tin từ Pioneer Press ngày 29 tháng 1 năm 2026.


































