Trong một bài viết trên Fox News, Tiến sĩ Alveda King, Chủ tịch của Liên minh Giấc mơ Mỹ tại Viện Chính sách America First, đã chia sẻ một thông điệp chân thành về hy vọng và lòng biết ơn trong mùa lễ hội. Thông điệp này đặc biệt ý nghĩa đối với những người đang phải đối mặt với nỗi đau mất mát.
Tiến sĩ King, người đã từng trải qua nỗi đau mất người thân, bao gồm cả việc mất đi người chú Martin Luther King Jr., đã nhấn mạnh rằng những ngày lễ có thể là thời điểm khó khăn nhất trong năm đối với nhiều người. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng ngay cả trong những thời điểm đau buồn nhất, chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh trong đức tin, cộng đồng và những kỷ niệm còn lại.
Bà nhắc lại lời của ông nội mình, mục sư Martin Luther King Sr., “Cảm ơn Chúa vì những gì chúng ta còn lại”. Bà chia sẻ rằng câu nói này đã là kim chỉ nam cho gia đình bà vượt qua những khó khăn. Tiến sĩ King khuyến khích mọi người hãy tìm đến những người đang gặp khó khăn, lắng nghe, an ủi và cầu nguyện cho nhau. Bà nhấn mạnh rằng hòa bình và thiện chí bắt nguồn từ những hành động tử tế của chúng ta.
Tiến sĩ King kết luận bằng cách kêu gọi mọi người hướng tới một năm mới với niềm tin và hy vọng, lan tỏa ánh sáng của Chúa Kitô và thể hiện tình yêu thương và sự thống nhất. Bà nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vẫn còn hơi thở, vẫn còn những người để yêu thương và phục vụ, và vẫn còn một Đấng Cứu Thế luôn giữ lời hứa của Ngài.
Theo tin từ Fox News.


































