Theo tin tức từ ABC News, một người định cư Do Thái tại Israel, bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của một nhà hoạt động Palestine, đã được chính quyền Tổng Thống Donald Trump gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Người này, Yinon Levi, bị cáo buộc đã bắn chết Awdah Hathaleen, một nhà hoạt động có liên quan đến bộ phim đoạt giải Oscar “No Other Land”.
Trước đó, dưới thời Tổng Thống Joe Biden, Levi đã bị áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính do bị cáo buộc kích động bạo lực chống lại dân thường Palestine và đốt phá đất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng Thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ các lệnh trừng phạt này, loại bỏ tên của Levi khỏi danh sách “Công dân được chỉ định đặc biệt và người bị phong tỏa” của Hoa Kỳ.
Awdah Hathaleen, 31 tuổi, là một giáo viên và nhà hoạt động. Ông bị bắn chết tại ngôi làng Umm al-Khair ở Bờ Tây. Vụ việc xảy ra sau khi những người Palestine ném đá vào các phương tiện dân sự, dẫn đến việc một khẩu súng được sử dụng. Cảnh sát Israel đã bắt giữ năm người Palestine và hai người nước ngoài liên quan đến vụ việc.
Hiện tại, Levi đã bị bắt giữ, nhưng chưa bị buộc tội chính thức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà Tammy Bruce, đã từ chối bình luận về các cáo buộc chống lại Levi và việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt, thay vào đó chuyển hướng sang chính phủ Israel để điều tra.
Dân biểu John Garamendi, một nghị sĩ Dân chủ từ California, đã chỉ trích bạo lực của người định cư Israel ở Bờ Tây và yêu cầu làm rõ về cái chết của Hathaleen. Ông nhấn mạnh rằng việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ khuyến khích những kẻ bạo lực và gửi đi một thông điệp sai lệch từ Hoa Kỳ.
Theo ABC News, thông tin được cập nhật ngày 31/07/2025.