Một người đàn ông đang đi bộ đường dài ở Alaska đã may mắn sống sót sau khi bị một tảng đá khổng lồ đè lên chân, mắc kẹt dưới dòng suối lạnh buốt suốt ba giờ liền. Vụ việc xảy ra tại một con suối gần sông băng Godwin, ngoại ô thành phố Anchorage.
Nạn nhân, ông Kell Morris, đang đi cùng vợ là Jo Roop thì một vụ sạt lở đá bất ngờ xảy ra, khiến ông ngã nhào xuống suối. Một tảng đá nặng tới 700 pound (tương đương 318 kg) đè trúng chân ông, giữ chặt ông tại chỗ. Dù tảng đá rơi vào một rãnh giữa các hòn đá khác nên không nghiền nát ông, nhưng nó lại khiến ông hoàn toàn bất động.
Nước từ con suối chảy từ sông băng, cộng với nhiệt độ ban ngày khiến băng tuyết tan nhanh, làm mực nước dâng lên. Ông Morris cho biết nước đã dâng đến cằm và ông bắt đầu mất dần ý thức vì quá lạnh.
Vợ ông, bà Jo Roop, vốn là một sĩ quan cảnh sát tại thành phố Seward, đã nhanh trí giữ đầu ông ngẩng lên khỏi mặt nước. Bà sau đó đã đi bộ một quãng để tìm tín hiệu điện thoại và gọi cấp cứu. Bà đã cung cấp chính xác tọa độ GPS vị trí của họ, một chi tiết cực kỳ quan trọng giúp đội cứu hộ định vị nhanh chóng.
May mắn thay, một lính cứu hỏa tình nguyện đang làm việc cho một công ty du lịch trực thăng đã nghe được cuộc gọi cấp cứu qua bộ đàm. Anh đã điều hướng một chiếc trực thăng đang chở khách du lịch để đón đội cứu hộ và đưa họ đến hiện trường.
Tuy nhiên, địa hình hiểm trở khiến trực thăng không thể hạ cánh. Lính cứu hỏa phải nhảy từ trực thăng xuống đất để tiếp cận nạn nhân. Họ sử dụng túi khí bơm hơi chuyên dụng để nâng tảng đá lên và giải thoát cho ông Morris. Sau đó, một trực thăng của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã đưa ông đến bệnh viện điều trị hạ thân nhiệt.
Sau vài ngày nằm viện, ông Morris đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc, chỉ bị bầm tím nhẹ. Ông chia sẻ rằng mình đã có thể đi lại bình thường và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Câu chuyện của ông là minh chứng cho sự kiên cường của con người và sự hiệu quả của công tác cứu hộ tại Alaska.
(Theo BBC News)