Trong một câu chuyện được ví như phép màu, một thợ sơn-pa (người dẫn đường bản địa) trên đỉnh Everest đã được tìm thấy còn sống sau khi mất tích suốt 6 ngày trên ngọn núi cao nhất thế giới. Ông Dawa Sherpa, 52 tuổi, đã được một đội thu gom rác phát hiện đang trườn xuống một dòng băng gần trại căn cứ Everest.
Ông Pemba Sherpa, Giám đốc điều hành của 8K Expeditions, đơn vị tổ chức tìm kiếm, cho biết: “Ông ấy được tìm thấy trong tình trạng đang từ từ trượt xuống qua dòng băng. Đây là một sự kiện đáng kinh ngạc.” Theo Nepal Mount Everest, một công ty leo núi, ông Dawa đã sống sót gần một tuần mà không có thức ăn, nước uống hay bình oxy.
Ông Dawa Sherpa đã được trực thăng đưa đến Bệnh viện HAMS ở Kathmandu, Nepal, để điều trị vì kiệt sức và bị tê cóng nặng ở tay. Con gái ông, Mhendo Lhamo Sherpa, chia sẻ tại bệnh viện: “Ông ấy đã nhận ra tôi… và đang nói chuyện. Chúng tôi rất vui.”
Ông Dawa mất tích vào thứ Sáu tuần trước, ngày 29 tháng 5, sau khi bị tách khỏi khách hàng của mình, một nhà leo núi người Ba Lan, ở độ cao 24.600 feet. Theo tin từ ABC News, cả hai đang trên đường quay về trại căn cứ sau khi không thể chinh phục đỉnh núi. Nguyên nhân dẫn đến sự tách biệt này vẫn chưa rõ. Đội tìm kiếm đã tiến hành một cuộc tìm kiếm rộng rãi tại khu vực ông Dawa mất tích.



