Thiểu số Hindu tại Bangladesh lo sợ trước làn sóng tấn công gia tăng

Cộng đồng thiểu số Hindu tại Bangladesh đang đối mặt với làn sóng tấn công gia tăng, dẫn đến nỗi sợ hãi lan rộng trước thềm bầu cử quốc gia. Các vụ việc bạo lực, bao gồm cả giết người và tấn công tình dục, làm dấy lên quan ngại về tình trạng miễn trừ…

Tại Bangladesh, cộng đồng thiểu số Hindu đang sống trong sợ hãi khi các vụ tấn công nhằm vào họ gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc gia sắp diễn ra vào ngày 12 tháng 2. Vụ việc gần đây nhất là cái chết của Dipu Chandra Das, một công nhân ngành may 27 tuổi, bị một đám đông đánh đập, treo lên cây và thiêu sống vào tháng 12 năm ngoái, sau khi bị cáo buộc đưa ra những lời lẽ xúc phạm về Tiên tri Muhammad.

Các nhóm nhân quyền và lãnh đạo cộng đồng Hindu cho biết, vụ việc này không phải là cá biệt mà là một phần của làn sóng tấn công ngày càng tăng. Họ chỉ ra rằng tình trạng phân cực xã hội, sự trỗi dậy trở lại của các nhóm Hồi giáo cực đoan, và văn hóa miễn trừ trách nhiệm đang góp phần làm trầm trọng thêm tình hình. Hội đồng Thống nhất Hindu, Phật giáo, Thiên chúa giáo Bangladesh cho biết đã ghi nhận hơn 2.000 vụ bạo lực cộng đồng kể từ khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ vào tháng 8 năm 2024. Trong số này có ít nhất 61 vụ giết người và 28 vụ tấn công tình dục phụ nữ.

Chính quyền lâm thời do Muhammad Yunus đứng đầu đã ra lệnh điều tra và bắt giữ một số nghi phạm, tuy nhiên, các nhóm nhân quyền cho rằng chính quyền thường xem nhẹ hoặc cố tình phớt lờ các báo cáo về bạo lực.

Theo tin từ Associated Press, các vụ tấn công này cũng làm gia tăng căng thẳng với nước láng giềng Ấn Độ, nơi các nhóm dân tộc chủ nghĩa Hindu đã lên tiếng phản đối và chính phủ Thủ tướng Narendra Modi chỉ trích Bangladesh vì coi thường các vụ tấn công.

Vụ giết hại anh Das đã để lại nỗi đau khôn cùng cho gia đình anh, cha mẹ anh tha thiết đòi công lý cho con trai mình.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú