Lizzy Fluck, 17 tuổi, một người vừa chiến thắng căn bệnh ung thư, đã mở một quán nước chanh ở Brigantine, New Jersey để gây quỹ cho Tổ chức Alex’s Lemonade Stand. Quỹ này hỗ trợ nghiên cứu và điều trị ung thư ở trẻ em.
Fluck được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính (acute lymphoblastic leukemia) khi mới 10 tuổi. Sau nhiều khó khăn về thể chất và tinh thần, cô đã chính thức trở thành người sống sót sau ung thư vào mùa hè năm ngoái. Quán nước chanh của Fluck và gia đình đã quyên góp được hơn 2.700 đô la nhờ sự ủng hộ của người dân địa phương và khách du lịch.
“Tôi muốn làm điều gì đó để giúp đỡ những người khác cũng đang trải qua những gì tôi đã trải qua,” Fluck chia sẻ. “Ung thư là một căn bệnh khủng khiếp, và tôi muốn mọi người đều có cơ hội sống sót”.
Để tìm hiểu thêm về Alex’s Lemonade Stand Foundation, bạn có thể truy cập trang web của tổ chức. Tin từ 6abc News cho biết.