Một thiếu nữ 23 tuổi đã qua đời sau một tai nạn thương tâm tại lễ hội âm nhạc RedWest ở Utah vào cuối tuần qua. Gia đình nạn nhân cho biết cô Ava Ahlander đã bị thương nặng ở đầu.
Vụ việc xảy ra khi Ava và bạn bè đang tìm nơi trú ẩn trong một chiếc xe hơi gần khu vực tổ chức lễ hội do thời tiết xấu. Bất ngờ, một tấm ván giàn giáo bằng gỗ, kích thước khoảng 2 feet x 12 feet, từ một tòa nhà gần đó đang thi công bị gió thổi bay, rơi trúng đầu Ava. Cú va chạm kinh hoàng đã khiến Ava bị thương nghiêm trọng và sau đó không qua khỏi.
Gia đình Ava cho biết cô là một người rất yêu đời, thích tham gia các buổi hòa nhạc và đã bay từ Seattle đến để dự lễ hội. Họ cũng chia sẻ rằng Ava là một người hiến tạng. Quyết định này của Ava được xem là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái của cô.
Tin tức về cái chết của Ava đã gây chấn động cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn với gia đình. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn tại các sự kiện công cộng, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Theo Fox News.