Một thiếu niên 11 tuổi đến từ Houston đã đi vào lịch sử khi phá vỡ kỷ lục thế giới ở lứa tuổi của mình tại giải bán marathon Aramco Houston. Leonel Mendoza đã hoàn thành đường chạy với thời gian đáng kinh ngạc 1 giờ 23 phút, nhanh hơn 35 giây so với kỷ lục trước đó.
Mendoza, với tình yêu chạy bộ bắt nguồn từ gia đình, đã chứng minh tài năng của mình từ rất sớm. Cậu bé tập luyện quanh năm và thường xuyên rèn luyện tại đường chạy Roy H. Cullen. Mẹ của Leonel, Amy Swintz-Mendoza, chia sẻ rằng con trai cô đã thể hiện sự vượt trội ngay từ những cuộc đua đầu tiên. “Lần đầu tiên tôi chạy đua với thằng bé là ở cự ly 5km, nó đã thắng tôi 30 giây”, bà kể lại.
Trong cuộc đua, Leonel đã gặp không ít khó khăn. “Gần dặm thứ tám, tôi gặp khó khăn. Đây là cuộc đua khó khăn nhất mà tôi từng trải qua”, cậu chia sẻ. Tuy nhiên, với tốc độ trung bình hơn 6 phút/dặm trong suốt 13.1 dặm, Leonel đã khiến nhiều vận động viên dày dạn kinh nghiệm phải kinh ngạc.
Leonel hiện đang theo học tại trường tiểu học Kolter và đã đặt mục tiêu trở thành người số 1 quốc gia tại Thế vận hội Mùa hè dành cho lứa tuổi thiếu niên trong năm nay. Theo ABC News.



































