Một thiếu niên 14 tuổi ở Houston, Brylee Livesay, đã được các nhân viên công lực của Sở Cảnh sát Trưởng Quận Harris, Đồn 5, ca ngợi là “truyền cảm hứng” khi em mở tiệm bán nước chanh để gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt tại Vùng Đồi Texas.
Brylee đã bán nước chanh trong tiết trời nóng bức và quyên góp được hơn 600 đô la, số tiền này sẽ được gửi trực tiếp để hỗ trợ công tác cứu trợ lũ lụt. Câu chuyện về tấm lòng nhân ái của em đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.
Số tiền này sẽ giúp đỡ cho Camp Mystic, một trại hè dành cho các em gái, nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, gây ảnh hưởng đến kế hoạch hè của nhiều gia đình. Hành động của Brylee là một minh chứng cho thấy một hành động tử tế nhỏ bé cũng có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn, đồng thời góp phần vào làn sóng hỗ trợ ngày càng tăng dành cho những người gặp khó khăn.
Theo tin từ KPRC Click2Houston.