Thiếu niên được mệnh danh ‘influencer của Chúa’ sắp trở thành vị thánh thiên niên kỷ đầu tiên

Carlo Acutis, được mệnh danh ‘influencer của Chúa’, sắp trở thành vị thánh thiên niên kỷ đầu tiên. Qua đời ở tuổi 15, cậu bé được cho là đã thực hiện hai phép lạ và sống một cuộc đời đầy đức tin, sử dụng công nghệ để truyền bá đức tin. Lễ phong thánh sẽ…

250904 Carlo Acutis mb 1552 53618f

Carlo Acutis, một thiếu niên người Ý qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2006, sẽ được phong thánh vào Chủ Nhật tại Quảng trường St. Peter ở Vatican. Được biết đến với biệt danh “influencer của Chúa”, Carlo qua đời ở tuổi 15 và được Giáo hội Công giáo cho là đã thực hiện hai phép lạ.

Theo lời mẹ của Carlo, bà Antonia Salzano, con trai bà “là một đứa trẻ bình thường”, thích chơi game, gặp gỡ bạn bè và chơi bóng đá. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh Carlo “mở cửa trái tim mình cho Chúa”. Ông sinh ra ở London và chuyển về Milan cùng gia đình khi còn nhỏ. Ngay từ khi còn bé, Carlo đã thể hiện sự quảng đại, luôn chia sẻ đồ đạc của mình và khuyên mẹ không nên lãng phí tiền bạc, thay vào đó hãy giúp đỡ những người khó khăn.

Carlo đã tự học lập trình máy tính và xây dựng một trang web ghi lại hơn 100 phép lạ Thánh Thể được Giáo hội công nhận trên khắp thế giới. Sau khi nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu ở tuổi 7, ông thường xuyên tham dự Thánh Lễ hàng ngày và dạy giáo lý tại một giáo xứ địa phương. Carlo mong muốn giúp mọi người khám phá đức tin và tình yêu Chúa.

Ông qua đời vào tháng 10 năm 2006, chỉ 10 ngày sau khi mắc bệnh bạch cầu cấp tính.

Vào năm 2020, Giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn phép lạ đầu tiên liên quan đến Carlo, cho phép ông được gọi là “chí thánh”. Phép lạ này liên quan đến việc chữa lành cho một cậu bé 7 tuổi ở Brazil khỏi một chứng rối loạn tuyến tụy hiếm gặp, sau khi cậu bé tiếp xúc với một chiếc áo thun của Carlo. Năm ngoái, một phép lạ thứ hai đã được ghi nhận, khi một nữ sinh viên người Costa Rica hồi phục hoàn toàn sau chấn thương đầu nghiêm trọng do tai nạn xe đạp sau khi mẹ cô cầu nguyện tại mộ của Carlo.

Năm 2018, Carlo được phong là “đáng kính” và thi hài ông được an táng tại Đền thờ Santuario della Spogliazione ở Assisi, miền Trung nước Ý, một nơi mà ông mong muốn được an nghỉ vì lòng sùng kính đối với Thánh Phanxicô Assisi. Thi hài của ông được đặt trong một hầm mộ, với một mô hình sáp của ông khoác chiếc áo thể thao, quần jeans và giày thể thao, giống như cách ông thường ăn mặc. Nơi đây hiện thu hút hàng ngàn tín đồ mỗi ngày.

Cha bề trên Antony Figueiredo cho biết Carlo được truyền cảm hứng từ nhà sáng lập Apple Steve Jobs, người từng nói rằng cuối mỗi ngày ông muốn biết mình đã “làm điều gì đó tuyệt vời cho người khác”. Ông cũng trích dẫn câu nói của Carlo: “Tất cả chúng ta đều sinh ra là nguyên bản, nhưng rất nhiều người trong chúng ta lại trở thành bản sao. Chúng ta chỉ muốn giống đám đông và giống người khác. Carlo nói, bạn cần phải là một bản gốc”.

Lễ phong thánh này diễn ra trùng với dịp kỷ niệm năm thánh dành cho giới trẻ. Đây sẽ là lần đầu tiên Giáo hoàng Leo XIV, người kế nhiệm Giáo hoàng Phanxicô, chủ trì một sự kiện như vậy. Giáo hoàng Phanxicô, người gọi internet là “món quà từ Chúa”, đã khuyến khích Vatican sử dụng công nghệ.

Carlo được xem là một “dấu hiệu của hy vọng” và là lời nhắc nhở cho giới trẻ rằng họ là những người độc nhất vô nhị. Như cách Carlo đã sống, họ cũng có thể trở nên thánh thiện ngay trong thế giới này và làm được những điều quan trọng.

Thông tin từ NBC News.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú