Một thiếu niên 17 tuổi người California đã mang lại hy vọng và sự sống cho bảy người khác sau khi qua đời vì chấn thương đầu nghiêm trọng trong một tai nạn trượt ván. Tayden Tomblin, đến từ Santa Barbara, đã gặp tai nạn đáng tiếc này khi đang về thăm gia đình nhân dịp Lễ Tạ Ơn tại khu vực Los Angeles.
Theo một trang gây quỹ trực tuyến, Tomblin đã không tỉnh lại và gia đình em đã quyết định hiến tạng em theo nguyện vọng của em. Trái tim, gan, tuyến tụy, phổi và thận của Tayden đã được thu hồi và hiến tặng cho các bệnh nhân cần ghép tạng.
Cha của Tayden, Tyler Tomblin, chia sẻ trên trang gây quỹ: “Thật là một vinh dự lớn lao khi chia sẻ rằng Tayden sẽ có thể mang lại hy vọng và chữa lành cho bảy người nhận.”
Gia đình em dự định thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên “Non-Negotiable” (Không Thỏa Hiệp) để vinh danh Tayden. Tổ chức này sẽ tập trung vào việc giáo dục về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm và cung cấp mũ bảo hiểm cho giới trẻ.
Tayden Tomblin là một học sinh cuối cấp năng nổ và là thành viên được yêu quý của đội bơi lội và bóng nước trường Trung học San Marcos. Em cũng từng tham gia Học viện Doanh nhân và Chương trình Nghệ thuật Ẩm thực của trường. Theo tin từ The Santa Barbara Independent, em được nhớ đến với lòng tốt lan tỏa, tinh thần vui tươi và tình yêu sâu sắc dành cho biển cả.








































