Tại Bệnh viện Nhi St. Louis, bang Missouri, một thiếu niên 17 tuổi, Landon Daesch, đang trong tình trạng nguy kịch sau ca phẫu thuật ghép tim. Mặc dù ca phẫu thuật diễn ra thành công, nhưng các biến chứng sau đó đã khiến cậu bé phải sống dựa vào máy móc hỗ trợ sự sống.
Gia đình Daesch, với đức tin vững vàng, liên tục cập nhật tình hình của Landon trên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng cầu nguyện. Mẹ của Landon chia sẻ rằng con trai cô đã được ghép tim vào thứ Ba, ban đầu tim đập ở mức 70 nhịp/phút, nhưng sau đó tình hình trở nên xấu đi.
Trước khi phẫu thuật, Landon đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì một trái tim mới và một cuộc đời mới. Bạn bè và người thân đã đến bệnh viện để cổ vũ tinh thần cho cậu, nhưng thay vào đó, họ phải đối mặt với hiện thực đau lòng.
Câu chuyện của Landon đã lan tỏa cảm hứng đến hàng ngàn người. Gia đình đang phải đối mặt với gánh nặng tài chính và cần sự hỗ trợ từ cộng đồng. Mọi người có thể theo dõi những cập nhật về Landon qua trang Facebook của mẹ cậu.
Gia đình Daesch tha thiết mong nhận được sự cầu nguyện và ủng hộ từ mọi người trong giai đoạn khó khăn này. (Theo KHOU)