Một thiếu niên 13 tuổi được ghi nhận đã cứu sống mẹ và hai em nhỏ sau khi gia đình bị dòng chảy xiết cuốn ra biển ngoài khơi bờ biển Úc.
Austin Appelbee đã bơi quãng đường 4 km (2,5 dặm) vào bờ để cầu cứu sau khi gặp nạn vào thứ Sáu cùng với mẹ là Joanne Appelbee, 47 tuổi, em trai Beau, 12 tuổi, và em gái Grace, 8 tuổi, theo lời cảnh sát.
Austin cho biết ban đầu cậu bé đã cố gắng tiếp cận bờ bằng một chiếc thuyền kayak bơm hơi bị vào nước. Sau đó, cậu bé đã bỏ lại thuyền và cởi áo phao vì nó cản trở việc bơi lội.
Cậu bé chia sẻ rằng mình đã cố gắng tập trung vào những suy nghĩ tích cực khi bơi ròng rã khoảng bốn giờ đồng hồ trong điều kiện biển động để vào bờ, và đã tìm được sự giúp đỡ vào lúc 6 giờ chiều.
“Sóng rất lớn và tôi không mặc áo phao… Tôi chỉ tự nhủ ‘tiếp tục bơi, tiếp tục bơi’,” Austin kể lại vào thứ Ba. “Rồi cuối cùng tôi cũng tới được bờ, chân chạm đáy cát và tôi chỉ biết gục xuống.”
Gia đình đến từ Perth, thủ phủ của bang, đang đi nghỉ mát và sử dụng thuyền kayak cùng ván lướt sóng thuê từ khách sạn của họ vào khoảng trưa thì điều kiện biển động và gió mạnh bắt đầu kéo họ ra xa bờ.
Một trực thăng tìm kiếm đã tìm thấy người mẹ và hai đứa trẻ đang mặc áo phao và bám vào một ván lướt sóng vào lúc 8:30 tối, cảnh sát cho biết. Họ đã trôi dạt 14 km (9 dặm) từ Quindalup thuộc bang Tây Úc, sau khi ở ngoài biển suốt 10 tiếng đồng hồ.
“Hành động của cậu bé 13 tuổi không thể ca ngợi hết lời – sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cậu bé cuối cùng đã cứu sống mẹ và các em của mình,” Thanh tra Cảnh sát James Bradley nhận xét.
Bà Joanne Appelbee nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng bà đã cử người con lớn nhất đi tìm sự giúp đỡ vì không thể bỏ lại ba đứa trẻ.
“Một trong những quyết định khó khăn nhất tôi từng phải đưa ra là nói với Austin: ‘Hãy cố gắng vào bờ và tìm sự giúp đỡ. Tình hình có thể trở nên rất nghiêm trọng một cách nhanh chóng’,” bà chia sẻ với Australian Broadcasting Corp.
Bà cho biết bà tin tưởng con trai sẽ đến được bờ, nhưng đã tràn ngập sự nghi ngờ khi mặt trời lặn mà sự giúp đỡ vẫn chưa tới.
“Chúng tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan, chúng tôi hát và đùa giỡn… chúng tôi coi đó như một trò chơi cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, và lúc đó biển bắt đầu trở nên rất động. Sóng rất lớn,” bà kể.
Cả ba đều run rẩy và Beau đã mất cảm giác ở chân vì lạnh vào thời điểm họ được giải cứu, người mẹ cho biết.
“Tôi có ba đứa con. Cả ba đều an toàn. Đó là tất cả những gì quan trọng,” bà nói.
Cả bốn thành viên trong gia đình đã được kiểm tra y tế nhưng không ai phải nhập viện. Theo tin từ The Associated Press.

































