Thiếu niên 13 tuổi bị liệt sau trận bóng bầu dục cấp hai, quyết tâm giành lại khả năng đi đứng: ‘Chúng ta trưởng thành, không khóc’

Kelvin Howard, 13 tuổi, bị liệt sau chấn thương cột sống và nứt sọ trong trận bóng bầu dục cấp hai ở Macon, Georgia. Mẹ em, bà Doris Howard, một mình chăm sóc 12 người con, đang vật lộn giữa bệnh viện và công việc. Dù đối mặt với thử thách lớn, Kelvin vẫn giữ…

c3179222 5351 4841 9ec6

Vào ngày 4 tháng Mười, bà Doris Howard đã nhận được cuộc gọi định mệnh khi đang làm việc ở Atlanta, cách nhà hai giờ lái xe. Con trai 13 tuổi của bà, Kelvin Howard, đã bị thương nặng trong một trận đấu bóng bầu dục ở trường trung học cơ sở.

Kelvin, được gia đình gọi trìu mến là “Bug”, chơi cho đội Appling Middle School Raiders. Em phải nhập viện Children’s Healthcare of Atlanta sau khi bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, nứt sọ và chấn thương hông, khiến em bị liệt. Bà Howard cho biết, đó là những ngày khó khăn nhất trong đời bà khi phải chia sẻ thời gian giữa bệnh viện ở Atlanta, công việc tại Wendy’s và chăm sóc 11 người con khác ở Macon.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã mang lại hy vọng khi khẳng định Kelvin sẽ có thể đi lại được, dù phải trải qua nhiều tháng phục hồi chức năng chuyên sâu. Bà Doris chia sẻ rằng Kelvin đã có những dấu hiệu tiến triển: em có thể cử động chân và tự đi vệ sinh, dù vẫn chưa cử động được tay hoặc ngồi dậy mà không cần giúp đỡ.

Bất chấp hoàn cảnh, Kelvin vẫn giữ tinh thần lạc quan đáng kinh ngạc. Bà Doris kể lại: “Mỗi ngày khi tôi đi làm, vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật, cháu lại gọi cho tôi qua Siri. Tôi thường khóc và cháu nói, ‘Mẹ ơi, ngừng khóc đi. Con đã nói với mẹ rồi mà, chúng ta trưởng thành, không khóc.’”

Cộng đồng đã chung tay hỗ trợ gia đình Howard. Các giáo viên, huấn luyện viên và phụ huynh từ trường Appling Middle School và Northeast Middle School đã cung cấp bữa ăn, tiền xăng xe và sự động viên liên tục. Gia đình cũng đã lập một quỹ gây quỹ trực tuyến để giúp chi trả chi phí phục hồi chức năng và sửa đổi nhà cửa, vì Medicaid có thể không chi trả toàn bộ.

Kelvin dự kiến được chuyển đến cơ sở phục hồi chức năng nội trú vào sáng thứ Hai nhưng việc chuyển giao đã bị hoãn lại. Em vẫn sẽ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) một thời gian không xác định để các bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng. Bà Doris cho biết, nếu Kelvin muốn tiếp tục chơi bóng bầu dục sau khi hồi phục, bà sẽ không ngăn cản vì “thể thao đã ăn sâu vào cháu”. Tin tức từ KHOU 11 News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú