Một đoạn video gây xôn xao mạng xã hội ghi lại cảnh các nhân viên ICE và CBP bắt giữ một người làm vườn không giấy tờ ở Tustin, Orange County đã khiến nhiều người phẫn nộ.
Ông Narciso Barranco, một người làm vườn đang làm việc bên ngoài một tiệm IHOP vào trưa Thứ Bảy, ngày 21 Tháng Sáu, khi các nhân viên mặc đồ che mặt tiếp cận ông. Theo các nhân chứng, ông Barranco đã hoảng sợ và bỏ chạy trước khi bị khống chế, đấm nhiều lần và bắt giữ bởi các nhân viên CBP.
Điều đáng chú ý là cả ba người con trai của ông Narciso đều đang phục vụ hoặc đã từng phục vụ trong Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (US Marine Corps). Một người con, Alejandro Barranco, là cựu binh từng tham chiến ở Afghanistan, còn hai người em trai hiện đang đóng quân tại Camp Pendleton.
Alejandro cho biết anh biết tin về vụ bắt giữ cha mình qua video trên mạng. Anh khẳng định cha anh không có giấy tờ hợp lệ, nhưng “không có tiền án tiền sự”. Gia đình đã liên lạc được với ông Narciso qua điện thoại một ngày sau vụ bắt giữ, và Alejandro mô tả cuộc gọi rất đau lòng, cha anh nghe có vẻ sợ hãi và khóc, một điều mà anh chưa từng thấy.
Gia đình Barranco đã lập trang GoFundMe để kêu gọi hỗ trợ pháp lý, hy vọng ngăn chặn việc ông Narciso bị trục xuất. Quản lý tiệm IHOP, ông Guillermo Villareal, xác nhận ông Barranco là người làm vườn của tiệm và đang tỉa cây bụi khi sự việc xảy ra. “Ông ấy chỉ đang làm việc thôi,” ông Villareal nói. “Rồi đột nhiên, những người đàn ông che mặt đó xông vào ông ấy.”
Phản ứng về vụ việc, Thị Trưởng Santa Ana, bà Valerie Amezcua, đăng một video lên mạng xã hội gọi vụ bắt giữ này là “thiếu chuyên nghiệp” và “sai trái đủ đường.” Bà bày tỏ sự buồn bã về cách họ đối xử với cộng đồng, cho rằng “những đặc vụ này không ở đây để bảo vệ và phục vụ chúng ta, họ ở đây để làm hại chúng ta.” Bà kêu gọi mọi người, bất kể đảng phái chính trị, hãy “có trái tim” và nói thêm, “nếu bạn không thấy điều này sai, thì có vấn đề với bạn rồi.”
Bà Amezcua còn nói: “Chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể, chỉ nhìn những video người dân bị bắt này, hãy làm cho đúng cách… các nhân viên ICE, hãy làm đúng cách – nếu không, các nhân viên ICE, làm ơn rời khỏi thành phố của chúng tôi.” Bà nhấn mạnh: “Điều này là vô nhân đạo, sai lầm đủ đường. Tôi xem hôm nay và thấy đây thực sự là một ngày buồn ở Santa Ana.” Bà cũng khuyến khích công chúng “biết quyền của mình” và “xin hãy quan tâm lẫn nhau.”
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh các cuộc truy quét di dân của liên bang đang gia tăng trên khắp cả nước, nhằm thực hiện lời hứa trục xuất hàng loạt của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tuần trước, lệnh giới nghiêm ở khu trung tâm Los Angeles (DTLA) đã được dỡ bỏ sau khi các cuộc biểu tình chống ICE lắng dịu trong khu vực. Trước đó, đã có hơn một tuần xảy ra đụng độ, phá hoại và cướp bóc sau các cuộc truy quét di dân khắp Nam California.
Theo nguồn tin từ FOX 11, cả CBP và Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) đều chưa đưa ra bình luận công khai về vụ việc này.