Sau nhiều tháng biến động chính trị, Quận 4 của San Francisco đã có một giám sát viên mới. Thị trưởng Daniel Lurie đã công bố việc bổ nhiệm ông Alan Wong vào vị trí này, thay thế ông Joel Engardio, người đã bị bãi nhiệm hồi đầu năm.
Ông Lurie mô tả ông Wong là “sản phẩm đích thực của vùng Sunset”, nơi ông đã sinh sống cả đời. Ông Wong bày tỏ tin tưởng rằng vùng Sunset và toàn San Francisco có thể phát triển trở lại.
Đây là lần thứ hai ông Lurie tìm cách lấp đầy vị trí này. Trước đó, ông đã đề cử bà Beya Alcaraz, một nhân vật mới trong làng chính trị, nhưng bà đã từ chức chỉ sau một tuần làm việc do những tranh cãi liên quan đến việc quản lý cơ sở kinh doanh cũ.
Theo bà Melissa Michelson, Trưởng khoa Khoa học và Nghệ thuật kiêm Giáo sư Khoa học Chính trị tại Menlo College, việc bổ nhiệm lần này của Thị trưởng Lurie là một sự điều chỉnh hợp lý, khi ông đã chọn một người có hàng thập kỷ kinh nghiệm, thay vì một gương mặt mới.
Ông Alan Wong từng phục vụ trong Hội đồng Quản trị Cao đẳng Cộng đồng và là trợ lý lập pháp cho cựu Giám sát viên Gordon Mar. Bà Michelson nhận định rằng ông Wong có một nền tảng ủng hộ công chúng vững chắc, không phải là người lạ lẫm với vùng Sunset hay chính trường thành phố.
Kinh nghiệm của ông Wong có thể hữu ích trong một quận còn chia rẽ về vấn đề đóng cửa một phần Đại Lộ Lớn (Great Highway) để tạo Công viên Đồi Cát Sunset (Sunset Dunes Park), một vấn đề đã châm ngòi cho việc bãi nhiệm ông Engardio.
Thử thách đầu tiên của ông Wong sẽ là bỏ phiếu về kế hoạch Quy hoạch Gia đình (Family Zoning) của Thị trưởng Lurie vào thứ Ba tới, dự kiến sẽ thúc đẩy việc xây dựng nhiều nhà ở và các tòa nhà cao tầng hơn trong khu vực. Tin tức từ ABC7 News.




































