Thị trưởng Philippines thoát nạn trong vụ tấn công bằng súng phóng lựu

Thị trưởng Philippines Akmad Ampatuan sống sót sau vụ tấn công bằng súng phóng lựu vào đoàn xe của ông tại Maguindanao del Sur. Ba nghi phạm đã bị tiêu diệt sau cuộc truy đuổi. Hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ. Đây là lần thứ ba thị trưởng Ampatuan đối mặt với âm…

car blown up philippine

Thị trưởng Akmad Ampatuan của Philippines đã may mắn thoát nạn sau khi chiếc xe của ông bị tấn công bằng súng phóng lựu (RPG) vào sáng Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2026, tại tỉnh Maguindanao del Sur, miền Nam Philippines. Theo hãng thông tấn Philippines (PNA), vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng khi ông Ampatuan đang di chuyển trong một chiếc xe bọc thép chống đạn.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy hai người đàn ông bước ra từ một chiếc xe van trắng, một người cầm thứ trông giống súng phóng lựu và người còn lại mang theo súng. Sau đó, một người đã khai hỏa vũ khí này trước khi nhanh chóng nhảy trở lại vào xe. Ngay sau đó, một chiếc SUV màu đen đã bị trúng đạn của vụ nổ.

Chiếc xe bán tải đi kèm, vốn là xe dự phòng của thị trưởng, cũng bị bắn trong vụ tấn công. Lực lượng cảnh sát và quân đội đã truy đuổi và tiêu diệt ba nghi phạm tấn công. Động cơ của vụ việc hiện chưa được xác định. Hai thành viên trong đội an ninh của thị trưởng bị thương nhưng vết thương không đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là lần đầu tiên thị trưởng Ampatuan đối mặt với nguy hiểm khi ông đã sống sót qua hai vụ ám sát trước đó trong vòng năm năm qua. Tin tức từ PNA cho biết vụ việc cho thấy tình hình an ninh bất ổn tại khu vực này, nơi các vụ tấn công nhắm vào các quan chức địa phương không phải là hiếm gặp.


follow nhận tin mới

tin mới