Thị trưởng thành phố Minneapolis, ông Jacob Frey, đã trở thành tiếng nói đại diện cho thành phố sau vụ nổ súng của một nhân viên thực thi pháp luật của Sở Di Trú và Hải quan (ICE). Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt về vai trò của ICE trong cộng đồng và cách thức lực lượng này đối phó với người dân.
Sau khi bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, bị bắn chết bởi một nhân viên ICE, Thị trưởng Frey đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Ông cáo buộc ICE đang cố gắng diễn giải vụ việc theo hướng tự vệ và yêu cầu họ phải rời khỏi Minneapolis. Thị trưởng cho rằng cách hành xử của ICE đang gây ra nỗi sợ hãi cho cư dân thành phố, những người đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố về văn hóa và kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng việc một người dân thiệt mạng là điều không thể chấp nhận được.
Những phát biểu của ông Frey đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một số người ủng hộ, đánh giá cao sự thẳng thắn và cảm thông của ông. Trong khi đó, một số quan chức Cộng hòa chỉ trích Thị trưởng đã làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ, bà Kristi Noem, cho rằng Thị trưởng Frey và Thống đốc bang Minnesota không hợp tác với các nỗ lực của chính quyền liên bang về vấn đề di trú.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tranh cãi về chính sách nhập cư của Tổng Thống Donald Trump và sự hiện diện ngày càng tăng của các đặc vụ ICE tại Minnesota. Thị trưởng Frey khẳng định thành phố sẽ không hợp tác với các nỗ lực thực thi pháp luật về di trú của chính quyền liên bang, vì cho rằng chúng vi phạm hiến pháp.
Theo NBC News, Thị trưởng Frey đã phải đối mặt với nhiều thảm kịch kể từ khi nhậm chức vào năm 2018, trong đó có vụ sát hại ông George Floyd vào năm 2020. Ông đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau về cách giải quyết các vấn đề, nhưng nhiều người cho rằng ông đã trưởng thành hơn trong việc lãnh đạo thành phố.


































