Thị Trưởng Mexico Bị Sát Hại Trong Lễ Hội Ngày Của Người Chết

Thị trưởng Carlos Alberto Manzo Rodríguez của Uruapan, Michoacan, Mexico, đã bị bắn chết trong lễ hội Ngày Của Người Chết, trước sự chứng kiến của hàng chục người. Vụ tấn công, khiến một thành viên hội đồng thành phố và vệ sĩ bị thương, xảy ra tại một tiểu bang nổi tiếng về bạo…

URUAPAN, MEXICO – Một thị trưởng tại tiểu bang Michoacan, phía tây Mexico, đã bị bắn chết ngay tại quảng trường trước hàng chục người đang tham dự các lễ hội Ngày Của Người Chết. Các nhà chức trách cho biết Thị trưởng Carlos Alberto Manzo Rodríguez của thành phố Uruapan đã bị bắn vào tối Thứ Bảy và qua đời tại bệnh viện. Một thành viên hội đồng thành phố và một vệ sĩ cũng bị thương trong vụ tấn công.

Theo Cơ quan An ninh Liên bang, kẻ tấn công đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường. Vụ việc xảy ra giữa lúc Michoacan là một trong những tiểu bang bạo lực nhất Mexico, nơi các băng đảng và nhóm tội phạm tranh giành lãnh thổ và các hoạt động phi pháp.

Thị trưởng Manzo Rodríguez trước đây đã công khai kêu gọi Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum hỗ trợ đối phó với các băng đảng và nhóm tội phạm. Ông cũng từng cáo buộc thống đốc tiểu bang và cảnh sát tham nhũng. Cái chết của ông Manzo Rodríguez diễn ra trong bối cảnh các chính trị gia địa phương tại Mexico thường xuyên là nạn nhân của bạo lực chính trị và tội phạm có tổ chức. Tin từ ABC News ngày 2 tháng 11 năm 2025.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú