Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã gọi vụ bắt giữ nhà báo Don Lemon bởi các nhà chức trách liên bang tại Los Angeles là “sốc” và “đáng báo động”.
Ông Don Lemon, 59 tuổi, và ba nhà báo khác đã bị bắt giữ vào tối thứ Năm liên quan đến một cuộc biểu tình tại một buổi lễ nhà thờ ở St. Paul, Minnesota, hồi đầu tháng. Cuộc biểu tình này nhắm vào các hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang đang diễn ra.
Theo thông tin từ luật sư của ông Lemon, nhà báo này bị bắt giữ tại Los Angeles, nơi ông đang tác nghiệp cho Giải Grammy.
Bà Bass nhấn mạnh rằng bà thấy vụ bắt giữ nhà báo khi đang tác nghiệp là “sốc”, nhưng càng đáng báo động hơn khi xem xét ông Don Lemon là người chỉ trích Tổng Thống Donald Trump. Bà cho rằng vụ bắt giữ này, cùng với vụ việc trước đó khiến công dân Mỹ thiệt mạng bởi đặc vụ liên bang, là hành động leo thang căng thẳng từ phía chính quyền Tổng Thống Donald Trump, một hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo vệ.
Bộ An ninh Nội địa cho biết ông Lemon bị buộc tội âm mưu tước đoạt quyền và vi phạm Đạo luật FACE (Federal Facilities Protection Act), ngăn chặn việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa để cản trở quyền tự do ngôn luận của người khác, đặc biệt là tại các nơi thờ tự.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh khoảng 3.000 đặc vụ nhập cư liên bang đã được triển khai tới khu vực Twin Cities trong hai tháng qua. Trong quá trình này, hai công dân Mỹ đã bị lực lượng di trú liên bang bắn chết trong các vụ đụng độ riêng biệt.
Nguồn tin từ NBC Los Angeles cho biết, trước những phản ứng dữ dội về các vụ việc trên, chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố kế hoạch giảm bớt số lượng đặc vụ tại bang.

































