Thị trưởng Jacksonville, Donna Deegan, đã mô tả vụ việc trong một video lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy một cảnh sát đánh vào mặt người lái xe trong một lần dừng xe trên đường phố là “đáng lo ngại”. Bà cũng kêu gọi quy trình pháp lý được diễn ra một cách công bằng.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin địa phương News4Jax, Thị trưởng Deegan cho biết bà hiểu sự bức xúc và thất vọng của công chúng. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chờ đợi kết quả điều tra. “Tôi hiểu sự lo lắng. Tôi hiểu sự tức giận. Tôi hiểu tất cả những điều đó. Nhưng cuối cùng, hãy chờ xem mọi việc sẽ đi đến đâu,” bà nói.
Video, được quay vào tháng 2, cho thấy William McNeil Jr. đang nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát về lý do anh bị dừng xe. Theo lời anh kể, sĩ quan này nói đèn pha của anh không bật trong điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, trong đoạn phim từ máy quay gắn trên người cảnh sát được Văn phòng Cảnh sát trưởng Jacksonville công bố, McNeil đã từ chối giao nộp bằng lái, giấy đăng ký và bằng chứng bảo hiểm.
Sau đó, sĩ quan đã đập vỡ cửa sổ xe của McNeil và kéo anh ra khỏi xe, bắt giữ anh. Các sĩ quan cho biết họ đã tìm thấy một con dao lớn chưa được bao bọc trên sàn xe của McNeil.
Luật sư Ben Crump và Harry Daniels, đại diện cho McNeil, đã tuyên bố rằng sự việc có yếu tố chủng tộc, bởi McNeil là người Mỹ gốc Phi và các sĩ quan là người da trắng. Họ cho rằng McNeil đã tỏ ra bình tĩnh và tuân thủ, nhưng thay vì nhận được câu trả lời, anh lại bị đập vỡ cửa sổ xe và đánh vào mặt.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Jacksonville đang tiến hành cả hai cuộc xem xét hình sự và hành chính đối với hành động của các sĩ quan liên quan. Tuy nhiên, văn phòng công tố bang đã xác định rằng không có sĩ quan nào vi phạm luật hình sự.
Nguồn tin từ Fox News cho biết.