NEW YORK — Thị Trưởng New York City Eric Adams sẽ chính thức ủng hộ cựu Thống Đốc Andrew Cuomo trong cuộc bầu cử thị trưởng sắp tới, theo xác nhận của phát ngôn viên Todd Shapiro hôm thứ Năm. Động thái này gây bất ngờ lớn trong chính giới, bởi lẽ ông Adams từng gọi ông Cuomo là “một con rắn và kẻ nói dối” trong quá khứ.
Ông Shapiro cho biết Thị Trưởng Adams sẽ ủng hộ ông Cuomo và dự định sẽ vận động tranh cử cùng ông. Bản thân ông Adams cũng tiết lộ với các phóng viên rằng ông sẽ “đi cùng Andrew vào cuối ngày hôm nay” nhưng từ chối trả lời các câu hỏi khác liên quan đến cuộc đua.
Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tối thứ Tư tại Madison Square Garden để xem trận khai mạc mùa giải NBA của đội New York Knicks, ngay sau buổi tranh luận cuối cùng của các ứng cử viên thị trưởng. Hình ảnh hai người trò chuyện thân mật đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về một sự ủng hộ sắp tới.
Hiện chưa rõ liệu sự ủng hộ của Thị Trưởng Adams có giúp ích cho ông Cuomo trong cuộc bầu cử tháng 11 hay không. Ông Adams, người đã bỏ cuộc đua tái tranh cử vào cuối tháng trước, đã chứng kiến uy tín chính trị của mình suy giảm nghiêm trọng dưới áp lực của một vụ án tham nhũng liên bang. Mặc dù vụ án này cuối cùng đã bị bãi bỏ sau một sự can thiệp đặc biệt từ chính quyền Tổng Thống Donald Trump, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến hình ảnh của ông.
Ông Cuomo, một chính trị gia ôn hòa, đang tự giới thiệu mình là ứng cử viên duy nhất có thể đánh bại ông Zohran Mamdani, một nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ 34 tuổi và là dân biểu tiểu bang, người đã gây sốc cho giới chính trị khi đánh bại cựu thống đốc trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng Sáu.
Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, ông Mamdani nhận định rằng “Andrew Cuomo đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai cho Eric Adams.” Ông nói thêm: “Không ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông có chung niềm yêu thích tham nhũng và sự quy phục Tổng Thống Donald Trump lại liên kết với nhau theo yêu cầu của giới tỉ phú và chính Tổng Thống.”
Chiến dịch tranh cử của ông Cuomo hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Con đường chiến thắng của ông Cuomo phụ thuộc vào khả năng thu hút các cử tri ôn hòa và Cộng Hòa. Tuy nhiên, những ngày gần đây, ông đã thừa nhận rằng “về mặt toán học, điều đó đang trở nên khó khăn hơn” khi ứng cử viên Cộng Hòa Curtis Sliwa vẫn còn trong cuộc đua. Đồng thời, cựu thống đốc đã tăng cường chỉ trích ông Mamdani, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông bảo thủ để cảnh báo rằng thành phố sẽ rơi vào hỗn loạn nếu ông Mamdani giành chiến thắng.
Ông Curtis Sliwa, người sáng lập nhóm tuần tra chống tội phạm Guardian Angels nổi tiếng, vẫn kiên quyết từ chối những lời kêu gọi rút lui từ cả ông Cuomo và những người ủng hộ ông.
Sự ủng hộ này đánh dấu một sự hòa giải giữa hai chính trị gia lâu năm của New York, những người từng leo thang các cuộc tấn công lẫn nhau trước khi ông Adams kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Trước khi rút lui, ông Adams từng cáo buộc ông Cuomo “biến việc đẩy các ứng cử viên Da Đen ra khỏi các cuộc đua thành sự nghiệp,” ám chỉ các cuộc bầu cử cấp tiểu bang trong quá khứ của cựu thống đốc.
Trong khi đó, ông Cuomo đã mô tả cách quản lý thành phố của ông Adams là “một loạt các vụ tham nhũng của chính quyền không ngừng nghỉ.” Ông nói hồi đầu năm nay: “Người dân New York đã chán ngán với cách ông ấy quản lý thành phố.”
Những ngày sau khi ông Adams rút lui đã cho thấy một số dấu hiệu giảm căng thẳng, với một số đồng minh và phó cấp dưới của thị trưởng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Cuomo.
Trong một video thông báo rút khỏi cuộc đua, ông Adams không nhắc tên ứng cử viên nào, nhưng đã cảnh báo về “những thế lực nguy hiểm” đang lợi dụng chính quyền địa phương để “đẩy mạnh các chương trình nghị sự gây chia rẽ” – điều mà nhiều người diễn giải là ám chỉ ông Mamdani, theo tin từ ABC News.





























