Thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani của Thành phố New York, dù chưa chính thức nhậm chức, đã nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích chính của các nhân vật truyền thông bảo thủ. Ông Mamdani bị gán mác là “tàn độc”, “không phù hợp với nước Mỹ”, cùng với những từ ngữ như “cộng sản”, “Mác-xít”, “người ủng hộ thánh chiến”, và “cực tả”.
Laura Ingraham của Fox News cảnh báo khán giả của mình đừng để bị lừa bởi “những người xã hội chủ nghĩa tươi cười cai trị như bạo chúa Liên Xô”. Một trang bìa của tờ New York Post sau bầu cử, miêu tả ông Mamdani giơ cao biểu tượng búa liềm của Liên Xô, đã bán hết sạch trên các quầy báo ngay trong buổi trưa và được rao bán lại trên eBay với giá 75 đô la. Đến cuối ngày, tờ báo này còn bán cả áo liền quần cho trẻ sơ sinh và đĩa kỷ niệm in hình trang bìa đó.
Các hãng tin bảo thủ nhận thấy ông Mamdani đang gia nhập hàng ngũ của Alexandria Ocasio-Cortez, Nancy Pelosi và Hillary Clinton, những nhân vật luôn khiến khán giả của họ sục sôi. Điều này cũng giúp họ hỗ trợ Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử giữa kỳ. Howard Polskin, nhà xuất bản Righting, một bản tin theo dõi truyền thông bảo thủ, nhận định rằng “Rất rõ ràng ông ấy sẽ là mục tiêu số 1 của truyền thông cánh hữu trong tương lai gần, kéo dài đến năm 2026. Ông ấy đầy màu sắc, gây tranh cãi và không ngại đối đầu.”
Rob Bluey, chủ tịch và tổng biên tập của Daily Signal, cho biết ông Mamdani có thể bị coi là mối đe dọa vì sức hấp dẫn của ông đối với những người Mỹ thuộc tầng lớp lao động cảm thấy bị bỏ lại phía sau bởi nền kinh tế, tương tự như Tổng Thống Donald Trump, dù họ có những ý tưởng khác nhau về cách giải quyết vấn đề. Bluey tin rằng Mamdani “có lẽ sẽ là nhân vật mới” thay thế Nancy Pelosi làm “người gây lo sợ” cho Đảng Cộng hòa.
Trong bài viết trên Washington Examiner, tổng biên tập Hugo Gurdon mô tả bài diễn văn chiến thắng của ông Mamdani là “tàn độc”, cho rằng ông đã “gột bỏ chiếc mặt nạ vận động tranh cử tươi cười và để lộ con người độc ác của mình”. Rob Schmitt của Newsmax gọi ông Mamdani là “thị trưởng của những người sinh ra ở nước ngoài. Chúng ta đã tràn ngập đất nước bằng sự đa dạng, và sự đa dạng đã mang đến cho chúng ta Zohran.”
Tờ New York Post đã chú ý đến ông Mamdani rất lâu trước bầu cử. Từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, ông là chủ đề của bảy trang bìa báo lá cải này, với các tiêu đề như “Mam-Child” và “Trump gửi lời tới New York: Hãy loại bỏ tên Cộng sản này ra.”
Sau bầu cử, ông Mamdani đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc để gặp gỡ Tổng Thống Donald Trump, và Tổng Thống Donald Trump cho biết hôm Chủ Nhật rằng “chúng ta sẽ thu xếp được một cuộc họp.”
Tư cách thành viên của ông Mamdani trong nhóm Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ (Democratic Socialists of America) và xuất thân Hồi giáo là những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc tấn công của truyền thông bảo thủ. Khi được hỏi trên NBC liệu ông có phải là một người cộng sản hay không, ông Mamdani đã trả lời “Không, tôi không phải.” Dù vậy, nhiều nhà phê bình của ông không phân biệt rõ ràng. Một dòng tiêu đề trên Fox News viết “Cộng sản chiếm lấy Big Apple”, và Tổng Thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với “60 Minutes” cũng nói rằng ông Mamdani là “Cộng sản. Ông ấy tệ hơn một người xã hội chủ nghĩa nhiều.”
Một số nhóm Do Thái đã bày tỏ sự hoài nghi về ông Mamdani, người đã ủng hộ quyền của người Palestine và chỉ trích cuộc tấn công của Israel ở Gaza là diệt chủng. Tuy nhiên, ông đã lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cam kết sẽ chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.
National Review cho rằng chiến thắng của ông Mamdani có nghĩa là “mùa săn lùng người Do Thái ở New York đã bắt đầu”. Megyn Kelly nhận định rằng giáo lý Hồi giáo không phù hợp với các giá trị Mỹ. Người có ảnh hưởng Laura Loomer thậm chí còn dự đoán ông Mamdani sẽ khuyến khích người Hồi giáo thực hiện các vụ ám sát chính trị. Nhân viên của ông Mamdani không phản hồi các tin nhắn từ The Associated Press. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, ông đã lên tiếng chống lại một số cuộc tấn công dựa trên tôn giáo nhằm vào mình, theo tin từ ABC News.





























