Thị Trưởng Da Đen Đầu Tiên của Tulsa Đề Xuất Quỹ Tín Thác 100 Triệu Đô La để “Sửa Chữa” Hậu Quả Thảm Sát Chủng Tộc Năm 1921

Thị trưởng mới của thành phố Tulsa, ông Monroe Nichols – vị thị trưởng Da đen đầu tiên của thành phố lớn thứ hai ở Oklahoma – vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng: thành lập một quỹ tín thác tư nhân trị giá 100 triệu đô la. Mục tiêu của quỹ này là hỗ trợ những người là hậu duệ của các nạn nhân trong vụ Thảm sát Chủng tộc Tulsa năm 1921, thông qua các suất học bổng và hỗ trợ nhà ở. Kế hoạch này được xem là nỗ lực từ phía thành phố nhằm khắc phục hậu quả của một trong những vụ tấn công chủng tộc tàn khốc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Điều đặc biệt là Thị trưởng Nichols không sử dụng từ “bồi thường thiệt hại” (reparations), vốn bị xem là mang tính chính trị hóa, mà thay vào đó gọi kế hoạch của mình là “con đường sửa chữa” (road to repair). Ông nhấn mạnh đây là một bước đi quan trọng và là điều mà mọi người có thể đoàn kết ủng hộ, đặc biệt là trong việc đầu tư vào khu Greenwood lịch sử để tái tạo lại sức mạnh kinh tế của nó.

Quỹ tín thác tư nhân này đặt mục tiêu huy động 105 triệu đô la tài sản, với phần lớn nguồn tài chính dự kiến sẽ được đảm bảo hoặc cam kết vào ngày 1 tháng 6 năm 2026. Kế hoạch chi tiết sẽ được phát triển trong năm tới, nhưng khoảng 60 triệu đô la trong quỹ sẽ được dành để cải thiện cơ sở hạ tầng và tái sinh khu vực phía Bắc thành phố, nơi từng là “Black Wall Street” sầm uất trước khi bị phá hủy.

Theo tin từ Associated Press, Thị trưởng Nichols thừa nhận bối cảnh chính trị hiện tại trên toàn quốc, đặc biệt là sự chỉ trích mạnh mẽ của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với các chương trình đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI), tạo ra một môi trường không dễ dàng cho kế hoạch này. Tuy nhiên, ông khẳng định điều đó không thay đổi công việc mà thành phố cần phải làm.

Kế hoạch của Thị trưởng vấp phải những phản ứng khác nhau từ cộng đồng. Bà Jacqueline Weary, cháu gái của một nạn nhân sống sót, người đã mất khách sạn và công ty taxi trong vụ thảm sát, bày tỏ sự khó khăn trong việc nhận tiền mặt trực tiếp. Tuy nhiên, bà cũng đặt câu hỏi về khối tài sản mà gia đình bà đã mất đi do vụ việc lịch sử đó.

Tulsa không phải là thành phố duy nhất ở Mỹ xem xét ý tưởng bồi thường. Một số nơi khác như Evanston, Illinois hay các tổ chức, trường đại học cũng đã có những động thái tương tự, dù hình thức có thể khác nhau.

Hiện tại chỉ còn hai người sống sót sau vụ Thảm sát Tulsa, cả hai đều đã 110 tuổi. Họ đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, nhưng chưa nhận được bồi thường từ thành phố hay tiểu bang. Một vụ kiện đòi bồi thường thay mặt những người sống sót đã bị Tòa án Tối cao Oklahoma bác bỏ vào năm ngoái, làm giảm hy vọng của những người ủng hộ công bằng chủng tộc về việc thành phố sẽ có động thái tài chính trực tiếp.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú