Thị trưởng Chicago, Brandon Johnson, đã thừa nhận ông thường xuyên rời các trận đấu của đội bóng bầu dục Chicago Bears sớm để tránh tình trạng kẹt xe khủng khiếp tại sân vận động Soldier Field. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh đội Bears đang cân nhắc việc dời sân đến địa điểm mới.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh 104.3 The Score tại Chicago, ông Johnson cho biết: “Việc di chuyển ra vào Sân vận động Soldier Field là một cơn ác mộng thực sự. Tôi đã từng ở một trận đấu, đội đang thua và tôi quyết định rời đi sớm để tránh kẹt xe. Ai ngờ, trước khi tôi ra khỏi khu vực lân cận, đội Bears đã lội ngược dòng giành chiến thắng.”
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh đội Chicago Bears đang xem xét hai địa điểm tiềm năng để xây dựng sân vận động mới: Arlington Heights, Illinois hoặc Hammond, Indiana. Tuy nhiên, thị trưởng Johnson cho biết các cuộc thảo luận cộng đồng đang được tiến hành để tìm cách giữ chân đội bóng tại thành phố.
Nỗ lực của thị trưởng nhằm giữ đội Bears ở lại Chicago đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt khi đội bóng đã bày tỏ ý định rõ ràng về việc di dời. Thông tin từ OutKick cho biết, việc này đã làm dấy lên nhiều tranh luận về kế hoạch phát triển thể thao của thành phố, theo tin tức từ OutKick.



