Thị trưởng Chicago, ông Brandon Johnson, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau những phát ngôn gần đây liên quan đến chủng tộc và chính sách tuyển dụng của thành phố.
Trong một buổi ghé thăm nhà thờ Apostolic Church of God ở khu South Side, nơi đa số là người da đen sinh sống, ông Johnson nói: “Lý do tôi thuê rất nhiều người Da Đen điều hành Chicago là vì chúng tôi là chủng tộc hào phóng nhất trên trái đất.”
Phát ngôn này ngay lập tức bị Mục sư Corey Brooks, người sáng lập Dự án H.O.O.D. và hoạt động lâu năm tại khu Woodlawn, coi là “thượng tôn da đen” (Black supremacy).
Mục sư Brooks nhận định rằng Thị trưởng Johnson dường như tin rằng màu da có thể quyết định sự ưu việt hay thấp kém của một cá nhân, tương tự như những tư tưởng phân biệt chủng tộc trong quá khứ của nước Mỹ.
Ông Johnson trước đây cũng từng bày tỏ niềm tự hào khi điều hành “chính quyền Da Đen nhất trong lịch sử Chicago” vào năm 2022. Tuy nhiên, ông cũng từng gây tranh cãi khi đổ lỗi cho “thượng tôn da trắng” là nguyên nhân khiến thành phố suy tàn vào tháng 7 năm 2024, dù người tiền nhiệm của ông cũng là người Da Đen.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) gần đây đã mở cuộc điều tra về các hoạt động tuyển dụng của chính quyền Chicago dưới thời ông Johnson, nhằm xác định liệu có sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hay không, cụ thể là có ưu tiên ứng viên Da Đen hơn các chủng tộc khác hay không, điều này có thể vi phạm luật chống phân biệt đối xử liên bang.
Mục sư Brooks bày tỏ sự thất vọng khi Thị trưởng Johnson “chơi lá bài chủng tộc” để che đậy những vấn đề nghiêm trọng mà thành phố đang đối mặt, như tỷ lệ tội phạm cao.
Ông dẫn chứng số liệu từ năm 2023, cho thấy 70% các vụ án mạng ở Chicago là bạo lực giữa những người Da Đen với nhau (Black-on-Black crime), và 70% trong số này vẫn chưa được giải quyết ở các khu dân cư chủ yếu là người Da Đen.
“Sao lại có thể gọi đó là sự hào phóng được?”, Mục sư Brooks chất vấn, nhấn mạnh rằng các vấn đề của cộng đồng là vấn đề của con người, không phải vấn đề của riêng người Da Đen hay bất kỳ chủng tộc nào.
Mục sư Brooks tin rằng thay vì tập trung vào chủng tộc, thành phố nên chú trọng phát triển toàn diện con người, trang bị cho giới trẻ những công cụ cần thiết để thành công trong cuộc sống, bất kể màu da. Theo Fox News, ông Brooks cho rằng việc Thị trưởng Johnson “trốn sau lá bài chủng tộc như một kẻ hèn nhát” để che đậy sự yếu kém trong việc giải quyết vấn đề của thành phố là điều không thể chấp nhận được.
Mục tiêu cuối cùng, theo Mục sư Brooks, là cầu nguyện cho thành phố và người dân, và không để những chia rẽ chủng tộc làm suy yếu cộng đồng.