Thị trưởng thủ đô Budapest của Hungary, ông Gergely Karácsony, đã bị cảnh sát thẩm vấn hôm thứ Sáu (1/8/2025) với cáo buộc giúp tổ chức một sự kiện Tự hào LGBTQ+ (Pride) mà chính phủ cánh hữu của nước này đã tìm cách cấm.
Cuộc diễu hành Pride tại Budapest vào ngày 28 tháng 6 được cho là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay tại Hungary, bất chấp việc chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ban hành luật chống LGBTQ+ cấm các sự kiện như vậy.
Ông Karácsony, người có quan điểm tự do, đã trình diện tại Cục Điều tra Quốc gia Hungary. Trước khi vào trụ sở, ông đã nói với khoảng 200 người ủng hộ rằng quyền tự do của xã hội Hungary đang bị đe dọa. Ông nhấn mạnh: “Một tháng trước tại Budapest Pride, rất nhiều người trong chúng ta đã nói với toàn thế giới rằng không thể cấm tự do hay tình yêu ở Budapest. Và nếu không thể cấm, thì không thể trừng phạt.”
Theo AP, chính phủ của ông Orbán đã thông qua luật gây tranh cãi này vào tháng 3, cấm các sự kiện Pride và cho phép nhà chức trách sử dụng công cụ nhận dạng khuôn mặt để xác định những người tham dự.
Bất chấp nguy cơ bị phạt nặng, những người tham gia vẫn tiếp tục cuộc diễu hành Pride hồi tháng 6, thể hiện sự phản đối rõ ràng đối với chính phủ của ông Orbán. Các nhà tổ chức cho biết có khoảng 300.000 người đã tham dự.
Đây là hành động mới nhất của chính phủ ông Orbán nhằm vào cộng đồng LGBTQ+. Các luật khác, bao gồm luật năm 2021 cấm mọi nội dung miêu tả đồng tính luyến ái đối với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, đã bị các nhóm nhân quyền và chính trị gia châu Âu lên án là đàn áp các thiểu số tình dục.
Chính phủ Hungary khẳng định rằng các cuộc diễu hành Pride là vi phạm quyền trẻ em về phát triển đạo đức và tinh thần, đồng thời một sửa đổi hiến pháp gần đây đã tuyên bố các quyền này có ưu tiên hơn các biện pháp bảo vệ cơ bản khác, bao gồm cả quyền hội họp ôn hòa.
Mặc dù chính quyền Hungary tuyên bố cuộc diễu hành Pride diễn ra bất hợp pháp, họ đã thông báo vào tháng 7 rằng sẽ không truy tố những người tham dự, nhưng các cuộc điều tra đối với những người tổ chức vẫn đang được tiến hành.
Ông Karácsony sau khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, cho biết ông đã chính thức bị buộc tội tổ chức một sự kiện bị cấm nhưng từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Ông tin rằng nỗ lực cấm Pride của chính phủ ông Orbán đã làm suy yếu chính phủ này.
Phát biểu với đám đông, ông Karácsony cho rằng cuộc bầu cử quốc gia sắp tới vào mùa xuân sẽ là cơ hội để “đưa Hungary trở lại con đường châu Âu.” Ông nói thêm: “Chúng tôi muốn sống trong một đất nước mà quyền tự do không phải là điều mà những người nắm quyền muốn làm gì thì làm, mà là cho tất cả đồng bào của chúng ta.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng sở dĩ nhiều người bất chấp chính phủ để tham gia Pride là vì “chúng ta đều biết chính xác rằng hoặc là tất cả chúng ta cùng tự do, hoặc không ai trong chúng ta tự do cả.”