Thị trưởng thành phố Atlantic City, ông Marty Small, đã được tuyên trắng án trong phiên tòa xét xử về cáo buộc bạo hành con gái vị thành niên. Quyết định được đưa ra sau một tuần xét xử với nhiều lời khai và bằng chứng được trình bày trước bồi thẩm đoàn.
Ông Small, 51 tuổi, một đảng viên Dân Chủ, bị truy tố với nhiều tội danh, bao gồm gây nguy hiểm cho trẻ em ở cấp độ hai, đe dọa khủng bố cấp độ ba, hành hung nghiêm trọng cấp độ ba và hành hung đơn giản gây rối trật tự công cộng. Vị thị trưởng đã bật khóc và lớn tiếng “Tạ ơn Chúa” khi nghe tòa tuyên án.
“Toàn bộ thành phố Atlantic City đã phải trải qua phiên tòa này, và đây là chiến thắng cho tất cả mọi người. Quan trọng hơn, không chỉ tôi mà vợ tôi và Mandy (con gái) đã bị bôi nhọ bởi những điều vô nghĩa. Hôm nay, tôi tạ ơn Chúa, Đấng luôn ở trong cuộc đời tôi, và tôi dâng vinh quang lên Ngài”, ông Small chia sẻ sau khi nghe phán quyết.
Vợ ông Small, bà La’Quetta Small, 48 tuổi, hiện là Giám đốc Học khu Công lập Atlantic City, cũng bị buộc tội hành hung và gây tổn thương tinh thần cho cô con gái 15 tuổi (vào thời điểm xảy ra vụ việc) của họ trong nhiều lần từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024.
Theo KYW Newsradio, trong các lập luận kết thúc, cả bên bào chữa và bên công tố đều yêu cầu bồi thẩm đoàn tin vào phiên bản câu chuyện của họ và cáo buộc phía bên kia nói dối. Trong phiên tòa, cô con gái của ông Small, hiện 17 tuổi, đã khai rằng cha cô đã đánh cô bằng chổi và khiến cô bất tỉnh, phải nhập viện. Cô cũng khai rằng cha cô đấm vào chân cô và đánh cô bằng thắt lưng, và mẹ cô đánh cô trong phòng ngủ của bà ngoại.
“Bị cáo là thị trưởng của Atlantic City. Ông ta có quyền lực. Ông ta nắm quyền; mọi người tin tưởng ông ta vì vị trí quyền lực của ông ta trong thành phố”, một trong những công tố viên nói với bồi thẩm đoàn.
Khi ra làm chứng, ông Small có vẻ xúc động và cho biết ông và con gái có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. “Con bé có ý nghĩa cả thế giới đối với tôi và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ nó”, ông Small nói. “Tôi là người bạn thân nhất của con bé và con bé là bạn thân nhất của tôi”. Ông cho biết mọi thứ thay đổi khi con gái ông có quan hệ với bạn trai.
Ông Small cũng mô tả những điều xúc phạm và những mệnh lệnh mà ông nói rằng ông đã thấy trong tin nhắn từ bạn trai của con gái ông trên điện thoại di động của cô. Ông cũng cho biết con gái ông tức giận khi cha mẹ cô thu điện thoại của cô và trong một lần, cô cắn vào tay ông.
Ông Small phủ nhận các cáo buộc rằng ông đã đánh con gái bằng chổi. Ông nói rằng con gái ông đã ném chất tẩy lên người ông và sau đó nhặt một con dao bơ. Ông cũng giải thích rằng họ đã vật lộn với một cây chổi và con gái ông bị ngã đập đầu xuống.
Bà La’Quetta Small sẽ ra tòa vào năm tới với tội danh gây nguy hiểm cho trẻ em ở cấp độ hai và hành hung đơn giản gây rối trật tự công cộng.
Tin từ NBC10.







































