Một thi thể được tìm thấy ở Turks và Caicos cách đây hơn một tuần đã được xác định là của ông Brian Patrick Tarrence, một cư dân New York mất tích, các giới chức loan báo.
Thi thể được tìm thấy vào ngày 5 tháng 7 tại khu vực Grace Bay và được nhận dạng sau một phân tích nha khoa pháp y, theo Sở Cảnh sát Hoàng gia Turks và Caicos cho biết hôm thứ Năm.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, không có dấu hiệu chấn thương trên thi thể và cảnh sát không nghi ngờ có hành vi phạm pháp. Các báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng và độc chất đang chờ để hoàn tất cuộc điều tra.
Ông Tarrence, 51 tuổi, đang đi nghỉ cùng vợ tại đảo Providenciales và được báo cáo mất tích vào ngày 25 tháng 6. Ông được nhìn thấy lần cuối tại Paradise Inn gần Bãi biển Grace Bay.
Camera an ninh cho thấy ông rời khỏi căn hộ của mình vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó và đi về phía thị trấn. Theo nhà điều tra tư nhân Carl DeFazio, người được gia đình thuê, vào đêm ông Tarrence mất tích, vợ ông đã đi ngủ sớm. Ông Tarrence thức khuya xem TV, rồi đi dạo đêm với điện thoại nhưng không mang theo hộ chiếu.
Bộ Du lịch và Trải nghiệm Turks và Caicos cho biết các nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện, bao gồm tìm kiếm trên bộ, giám sát bằng máy bay không người lái, xem xét lại các đoạn phim CCTV, cũng như sự tham gia của người dân địa phương và tình nguyện viên. Thi thể được tìm thấy sau một chiến dịch tìm kiếm phối hợp do cảnh sát địa phương dẫn đầu.
“Các nhà chức trách đã chỉ ra rằng không có bằng chứng về các tình huống đáng ngờ xung quanh vụ mất tích hay cái chết của ông Tarrence”, Bộ Du lịch cho biết và nói thêm rằng cơ quan này đang liên lạc với gia đình ông Tarrence. Bộ trưởng Du lịch Zhavargo Jolly đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những người thân yêu của ông Tarrence, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Turks và Caicos cùng tất cả những cá nhân, tình nguyện viên và tổ chức đã tham gia cuộc tìm kiếm. Cộng đồng Turks và Caicos cùng chia sẻ nỗi mất mát này với gia đình Tarrence.