Chính quyền Israel đã xác nhận vào thứ Tư rằng hài cốt của con tin được trao trả là Sudthisak Rinthalak, qua đó, cảnh sát viên Ran Gvili trở thành con tin cuối cùng còn lại ở Gaza. Rinthalak, một công dân Thái Lan, đang làm việc tại Israel để hỗ trợ gia đình ở Thái Lan khi anh thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7/10/2023. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết thi thể của Rinthalak đã bị lấy đi từ một vườn cây ở Kibbutz Be’eri, một trong những cộng đồng bị tàn phá nặng nề nhất trong vụ thảm sát. Thi thể sau đó bị đưa vào Gaza và bị nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) giam giữ.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, việc đưa hài cốt của Rinthalak về Thái Lan để an táng sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Đại sứ quán Thái Lan tại Israel. Văn phòng này cho biết thêm rằng, họ và Cơ quan Quản lý Con tin và Mất tích của Israel “quyết tâm, cam kết và làm việc không mệt mỏi để đưa Master Sgt. Ran Gvili, một chiến binh và anh hùng của Đơn vị Chống Khủng bố Quốc gia, về nước để an táng theo nghi thức của người Do Thái.”
Gia đình của Rinthalak chia sẻ anh rất thích ăn món trứng tráng cà chua. Anh trai và cha mẹ của Rinthalak vẫn còn sống. Trước khi hài cốt của Rinthalak được trao trả, gia đình anh cho biết anh dự định sẽ về nhà sau khi kiếm thêm một chút tiền. Gvili, con tin cuối cùng còn lại ở Gaza, đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7/10 và thi thể anh bị đưa vào Dải Gaza. Mẹ của Gvili, bà Talik, viết trên Fox News rằng bà “lo sợ rằng sau khi đưa nhiều người về nhà, Ran của tôi sẽ bị bỏ lại. Tôi có một cảm giác đau khổ mà tôi không thể nào xua tan: khi nào đến lượt chúng ta?”
Theo tin tức từ Fox News.









































