Donyelle Jones, thí sinh nổi bật lọt vào vòng chung kết mùa thứ hai của chương trình truyền hình nổi tiếng “So You Think You Can Dance”, đã qua đời vào thứ Ba vừa qua ở tuổi 46 sau một thập niên chiến đấu kiên cường với bệnh ung thư vú.
Tin tức đau lòng này được công bố trên các trang mạng xã hội của cô, nơi bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã cùng nhau tưởng nhớ và chia sẻ những kỷ niệm về Donyelle. Một bài đăng trên Instagram của cô viết: “Một người vợ. Một người con. Một người chị em. Một người bạn. Và một chiến binh đã đánh bại căn bệnh ung thư mỗi ngày cô ấy còn ở đây. Tinh thần cô ấy không bao giờ tắt. Trái tim cô ấy không bao giờ chai cứng. Và ngay cả trong bão tố, cô ấy cũng không bao giờ mất đi nụ cười của mình.”
Donyelle Jones, còn được biết đến với tên Donyelle Denise Wilson, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 3c vào năm 2016. Cô đã công khai hành trình chống lại bệnh tật của mình trên mạng xã hội với hashtag #GIWMA, viết tắt của “God is with me always” (Chúa luôn ở bên tôi).
Tình trạng của cô sau đó đã tiến triển đến giai đoạn 4, buộc cô phải nhập viện nhiều lần trong năm 2025. Vào ngày 6 tháng 11, Donyelle được chuyển đến viện điều dưỡng (hospice), và cô cho biết căn bệnh ung thư đang lan rộng rất nhanh, gây ra các vấn đề như suy gan. Vài tuần trước khi qua đời, cô chia sẻ một video cho biết mình không thể ăn uống và đang “sắp xếp công việc riêng” (getting her affairs in order).
Nữ diễn viên Yvette Nicole Brown đã chia sẻ sự tiếc thương trên trang cá nhân của mình, mô tả Jones là “một kỳ quan, một phép lạ biết đi, một chiến binh chống lại ung thư và vì sự Thiện lành. Cô ấy thực sự là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Một sức mạnh tự nhiên tuyệt đẹp.”
Donyelle Jones đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi tham gia “So You Think You Can Dance” vào năm 2006 và giành được vị trí thứ ba chung cuộc, theo tin từ đài truyền hình KHOU 11.































