DES MOINES, Iowa – Trong một buổi lễ trang nghiêm, thi hài của hai thành viên Vệ binh Quốc gia Iowa thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở sa mạc Syria đã được đưa về Des Moines vào thứ Tư, đánh dấu một đêm Giáng sinh buồn bã cho gia đình họ.
Các thân nhân đã đến gần quan tài, ôm ấp nhau và lau nước mắt. Thống đốc Iowa Kim Reynolds, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Joni Ernst và Dân biểu Hoa Kỳ Zach Nunn cũng có mặt, cùng với các lãnh đạo cấp cao của Vệ binh Quốc gia Iowa.
Tổng Thống Donald Trump đã đến viếng và gặp gỡ gia đình các nạn nhân tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware vào tuần trước. Vào thứ Tư, hai quan tài gỗ được phủ cờ Mỹ, do người anh em cùng cha khác mẹ của binh sĩ Howard và hai thành viên khác của Vệ binh Quốc gia Iowa hộ tống, đã được hạ xuống từ một chiếc máy bay của Vệ binh Không quân Iowa.
Tại Des Moines, các thành viên Vệ binh Quốc gia Iowa khác mang găng tay trắng đã khiêng quan tài. Sau khi gia đình dành vài phút tưởng niệm người thân trên đường băng, mỗi quan tài được đưa lên một chiếc xe tang, một chiếc màu xanh lam và một chiếc màu đen.
Hai binh sĩ, được truy phong hàm thượng sĩ, là thành viên của Trung đoàn Kỵ binh 1, Tiểu đoàn 113. Gia đình họ đi theo xe tang đến các nhà tang lễ ở Des Moines và Marshalltown, được Sở Cảnh sát Des Moines và Tuần tra Bang Iowa hộ tống. Theo Vệ binh Quốc gia Iowa, tang lễ của họ sẽ diễn ra trong những ngày tới. Một phiên dịch viên dân sự người Mỹ cũng thiệt mạng trong vụ tấn công này, thi hài đã được an táng tại Michigan.
Hàng trăm binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở miền đông Syria như một phần của liên minh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã cam kết sẽ có “sự trả đũa rất nghiêm trọng” sau cuộc tấn công. Theo tin từ ABC News.


































