Thêm 3 nạn nhân 11/9 được nhận dạng sau gần 24 năm

US Sept. 11 Remains 83865

Giới chức thành phố New York vừa thông báo đã nhận dạng được hài cốt của ba nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong đó có ông Ryan Fitzgerald, 26 tuổi, một thương nhân ngoại tệ, bà Barbara Keating, 72 tuổi, cựu giám đốc điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận, và một phụ nữ khác mà danh tính được giữ kín theo yêu cầu của gia đình.

Cả ba người này đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố của al-Qaeda cách đây gần 24 năm và tên của họ đều đã được ghi trên Đài tưởng niệm Quốc gia 11/9 tại New York. Tuy nhiên, các gia đình của họ, cũng như nhiều gia đình khác, chưa bao giờ nhận được bất kỳ hài cốt nào của người thân.

Việc nhận dạng mới này đạt được nhờ công nghệ xét nghiệm DNA tiên tiến, đã giúp phân tích những mảnh hài cốt nhỏ được tìm thấy từ hơn 20 năm trước tại khu vực đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới. Văn phòng Giám định Y khoa thành phố cho biết các kỹ thuật mới cho phép đọc mã di truyền vốn đã bị suy giảm do lửa, ánh nắng, vi khuẩn và các yếu tố khác.

“Mỗi lần nhận dạng mới là một minh chứng cho lời hứa của khoa học và sự tiếp cận bền bỉ với các gia đình bất chấp thời gian trôi qua”, Tiến sĩ Jason Graham, Giám định Y khoa trưởng, cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi tiếp tục công việc này như một cách để vinh danh những người đã khuất.”

Bà Barbara Keating là một hành khách trên chuyến bay American Airlines số 11 từ Boston đến Los Angeles khi những kẻ khủng bố lái máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Ông Ryan Fitzgerald làm việc tại một công ty tài chính ở khu vực này.

Tin từ hãng thông tấn Associated Press cho biết, việc nhận dạng hài cốt các nạn nhân 11/9 vẫn đang tiếp tục diễn ra nhờ những tiến bộ không ngừng trong công nghệ DNA, giúp các gia đình tìm thấy sự an ủi và khép lại phần nào nỗi đau mất mát.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú