Ban nhạc rock người Anh The Struts đã mang đến một đêm nhạc đầy năng lượng tại House of Blues, Houston, trong khuôn khổ kỷ niệm 10 năm ra mắt album đầu tay Everybody Wants. Ca sĩ chính Luke Spiller, với phong cách biểu diễn lôi cuốn và đầy cuốn hút, đã làm chủ sân khấu và kết nối với khán giả thuộc mọi lứa tuổi.
The Struts đã trình diễn toàn bộ các ca khúc trong album Everybody Wants theo thứ tự, xen kẽ với một số bài hát quen thuộc khác như “Primadonna Like Me” và ca khúc chủ đề từ album mới nhất Pretty Vicious. Phong cách âm nhạc của ban nhạc là sự pha trộn đa dạng từ các thập kỷ của nhạc rock, bao gồm Queen, The Rolling Stones, glam rock thập niên 70, hair metal thập niên 80, cho đến alternative rock hiện đại.
Ban nhạc, dù không gặt hái thành công ngay lập tức tại quê nhà Anh quốc, đã tìm được chỗ đứng vững chắc tại Mỹ nhờ sự hỗ trợ của các đài phát thanh và những hợp đồng biểu diễn mở màn cho các ban nhạc lớn. Trích lời từ bài viết của Houston Press, “Hóa ra, nhạc rock có lẽ vẫn chưa chết sau tất cả.”
Đêm nhạc còn có sự góp mặt của ban nhạc mở màn Dirty Honey, những người đã mang đến một không khí rock đậm chất L.A. metal của thập niên 80.