Series hoạt hình đình đám The Simpsons vừa đưa tiễn một nhân vật phụ gắn bó lâu năm khỏi màn ảnh trong tập thứ bảy của mùa thứ 37. Alice Glick, người chơi đàn organ tại Nhà thờ Springfield, đã đột ngột qua đời giữa bài giảng của Mục sư Lovejoy.
Cái chết của bà Glick đã trở thành tâm điểm của tập phim, với di chúc để lại tài sản cho trường Tiểu học Springfield để gây quỹ cho chương trình âm nhạc mới. Tuy nhiên, ý nguyện này suýt bị cản trở khi con trai Thị trưởng Quimby đề xuất dùng số tiền đó cho một lễ hội âm nhạc kéo dài ba ngày.
Lisa Simpson đã phản đối mạnh mẽ, tìm cách phanh phui bí mật gia đình Quimby và khuyến khích Bart tranh cử chức chủ tịch hội học sinh. Cuối cùng, mong muốn của bà Glick về chương trình âm nhạc đã được bảo toàn.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Alice Glick “ra đi” trên màn ảnh. Bà từng được cho là đã chết vì một con hải cẩu robot trong mùa 23, và sau đó xuất hiện dưới cả hình dạng người sống lẫn ma tùy theo tình huống. Tuy nhiên, nhà sản xuất điều hành Tim Long đã xác nhận lần này bà Glick sẽ “vĩnh viễn chia tay” khán giả.
Nhân vật Alice Glick lần đầu xuất hiện trong tập “Three Men and a Comic Book” của mùa hai, ban đầu do Cloris Leachman lồng tiếng, sau đó là Tress MacNeille.
Việc này đã gây tiếc nuối cho nhiều người hâm mộ. Một người dùng trên X viết: “Alice Glick chết một lần nữa ở mùa 37, tập 7. Khôngoo”. Người khác bình luận: “Đầu tiên là Larry, giờ là Alice Glick. The Simpsons đang giết hết mọi người…”.
Tuy nhiên, với hơn 35 năm phát sóng, The Simpsons luôn tìm cách làm mới mình. Theo E! Online.




































