Thẻ quân dịch của huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali, một vật phẩm lịch sử mang ý nghĩa sâu sắc về thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, sẽ được đem ra đấu giá. Chiếc thẻ này có một dòng trống nơi Ali lẽ ra phải ký vào năm 1967, nhưng ông đã từ chối, một hành động thách thức gây nhiều tranh cãi trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ác liệt.
Quyết định này đã đảo lộn sự nghiệp lừng lẫy của ông nhưng đồng thời đưa ông trở thành tiếng nói mạnh mẽ cho phong trào phản chiến và công lý xã hội, theo tin từ ABC News. Rasheda Ali Walsh, con gái của Ali, bày tỏ rằng việc đấu giá thẻ quân dịch của cha cô là một cách mạnh mẽ để chia sẻ di sản về lòng dũng cảm và niềm tin của ông với thế giới.
Hãng đấu giá Christie’s cho biết, buổi đấu giá trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 28 tháng 10. Hiện tại, chiếc thẻ đang được trưng bày công khai tại Trung tâm Rockefeller ở New York cho đến ngày 21 tháng 10. Các chuyên gia ước tính vật phẩm này có thể đạt giá từ 3 đến 5 triệu Mỹ kim.
Vì từ chối nhập ngũ, Ali từng bị kết tội trốn quân dịch, bị tước danh hiệu quyền Anh và cấm thi đấu. Ông đã kháng cáo bản án với lý do mình là một giáo sĩ Hồi giáo và nổi tiếng với câu nói: “Tôi không có vấn đề gì với người Việt Cộng.” Sau ba năm bị cấm, Ali được phép trở lại sàn đấu. Đến năm 1971, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã lật ngược bản án của ông với tỷ lệ phiếu 8-0.