Nữ tài tử Diane Keaton đã qua đời ở tuổi 79, để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè và đồng nghiệp, đặc biệt là đạo diễn kiêm diễn viên Woody Allen. Ông Allen đã viết một bài luận đầy xúc động trên tờ The Free Press, mô tả một “thế giới u buồn hơn” khi vắng bóng bà.
Trong bài viết, ông Allen bày tỏ sự ngưỡng mộ vô hạn dành cho Diane Keaton, người mà ông cho là độc đáo và không ai sánh kịp. “Thật không đúng ngữ pháp khi nói ‘độc đáo nhất’, nhưng mọi quy tắc ngữ pháp, và tôi đoán là bất cứ điều gì khác, đều phải nhường chỗ khi nói về Diane Keaton,” ông viết. “Không giống bất kỳ ai trên hành tinh này từng xuất hiện hay có thể sẽ lại xuất hiện, gương mặt và tiếng cười của bà đã thắp sáng bất cứ không gian nào bà bước vào.”
Allen và Keaton lần đầu gặp gỡ khi cùng làm việc trong bộ phim “Play it Again, Sam” vào đầu thập niên 1970. Dù mối tình lãng mạn của họ chỉ kéo dài vài năm, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết trong suốt sáu thập niên sau đó. Ông Allen kể lại khoảnh khắc tiếp xúc cá nhân đầu tiên của họ trong buổi tập, khi ông cảm thấy như “yêu ngay lập tức” vì sự quyến rũ, xinh đẹp và ma thuật của bà.
Bên cạnh “Play It Again, Sam” và “Annie Hall” (bộ phim mang về cho Keaton giải Oscar Nữ chính xuất sắc nhất), họ còn hợp tác trong sáu tác phẩm điện ảnh khác như “Sleeper”, “Love and Death”, và “Manhattan”. Woody Allen tiết lộ rằng ông chỉ quan tâm đến ý kiến của Keaton về các bộ phim của mình, xem đó là thước đo thành công nghệ thuật. Tin tức về sự ra đi của nữ tài tử được Fox News đưa tin ngày 13 tháng 10, 2025.


























