Tòa Tháp Tự Do (Freedom Tower) lịch sử ở Miami, từng là biểu tượng đón nhận những người Cuba tị nạn cộng sản, nay đã được khôi phục và mở cửa trở lại như một bảo tàng, vinh danh di sản của người Mỹ gốc Cuba.
Tòa nhà cao 14 tầng theo phong cách Phục hưng Tây Ban Nha, được gọi là “Ellis Island của Miền Nam”, từng là nơi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ y tế, lớp học tiếng Anh và các vật dụng thiết yếu cho hàng trăm ngàn người Cuba trốn khỏi chế độ Fidel Castro từ năm 1962 đến 1974. Việc khôi phục này tiêu tốn 65 triệu đô la.
Sự kiện mở cửa trở lại diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm về chính trị. Cộng đồng người Mỹ gốc Cuba tại Miami, vốn ủng hộ mạnh mẽ Donald Trump, đang bày tỏ sự thất vọng trước các chính sách cứng rắn của Tổng thống đối với người nhập cư, bao gồm cả người Cuba. Điều này dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối ông Trump bên ngoài tòa tháp.
Các nhà tổ chức bảo tàng nhấn mạnh giá trị của giấc mơ Mỹ và đóng góp của người nhập cư. Ông Rene Ramos, Trưởng ban Lưu trữ tại Miami Dade College, cho biết: “Đất nước này đã có những thời điểm nhìn nhận rõ giá trị của người nhập cư và những lúc không. Chúng tôi ở đây để nhắc nhở mọi người về những gì người nhập cư có thể đạt được khi họ có cơ hội.”
Tòa nhà ban đầu được xây dựng năm 1925 làm trụ sở của tờ Miami Daily News. Sau đó, dưới thời Tổng thống John F. Kennedy, nó được đổi tên thành Tháp Tự Do để phục vụ chương trình tái định cư cho người tị nạn Cuba.
Theo tin từ The Associated Press ngày 12 tháng 8 năm 2025, bảo tàng mới có các triển lãm về Lịch sử người Mỹ gốc Cuba, các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn năm 1961 và Chiến dịch Peter Pan. Ngoài ra, còn có studio thu âm để ghi lại lời kể của những người từng qua Tháp Tự Do, bao gồm cả những nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Gloria Estefan.